Hàng thủ Barca: Mảnh vá mới không che được lỗ thủng cũ

Barca có thể nói rằng họ đã phải chịu một thất bại oan ức khi họ là đội chơi tốt hơn và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn so với Bayern Munich.
Hàng thủ Barca: Mảnh vá mới không che được lỗ thủng cũ

Tuy nhiên, như người ta hay nói, mọi thất bại đều là một người thầy tốt, và bài học mà Barca phải rút ra được sau trận thua Bayern là đội hình của họ vẫn chưa đạt được sự cân bằng mà một kẻ chinh phục hàng loạt cần phải có.

Hàng công Barca đã có một ngày vô duyên, nhưng nhìn từ tiêu chí được cho là quan trọng nhất để đánh giá khả năng tấn công của đội bóng là số cơ hội mà họ tạo ra được, nhưng Pedri, Dembele, Lewandowski… đã làm không tồi. Vấn đề là trong khi hàng công ấy còn chưa kịp mài sắc vũ khí để kết liễu đối thủ từ một trong rất nhiều những cơ hội mà họ tạo ra được, thì hàng thủ đã đẩy cả đội vào thế khó.

Trận gặp Bayern, Barca xuất phát với hàng thủ “mới tinh”, với ba trong bốn nhân vật đá chính là những cầu thủ mới (Christensen, Kounde và Marcos Alonso). Nhưng trong số này, chỉ có Kounde là chơi ổn. Cựu cầu thủ Sevilla thể hiện tốt cả khi đá trung vệ lẫn khi đá hậu vệ phải. Christensen mắc lỗi không theo Lucas Hernandez trong bàn thua đầu tiên và bị thay ra trong hiệp 2. Alonso cũng mắc lỗi trong bàn thua đó, dù nhìn chung anh đã có một trận đấu ấn tượng ở khả năng tấn công.

Trong khi những người mới đều có vấn đề nào đó, lẽ ra người cũ phải là trụ cột để tất cả nhìn vào. Nhưng “cựu binh” duy nhất trong hàng thủ đá chính của Barca là Araujo lại cũng có một trận đấu khốt. Chính anh là người đã để cho Sane đi qua dễ dàng trong bàn thua thứ hai. Hậu vệ người Brazil cũng không thể hiện được tố chất thủ lĩnh, như người đàn anh Pique.

    Bình Luận