Huyền thoại MU tiết lộ: Siêu phẩm loại Barca cúp C1 là cú sút trượt

Huyền thoại Paul Scholes vừa tiết lộ siêu phẩm vào lưới Barcelona năm 2008 là... một cú sút trượt.

Pha "nã đại bác" của Scholes vào lưới Barcelona

Paul Scholes vẫn luôn một trong những cầu thủ được cổ động viên MU yêu quý nhất. Khả năng chơi bóng tuyệt vời cùng sự trung thành tuyệt đối đã tạo nên một huyền thoại của sân Old Trafford. Ngoài ra, cuộc sống bình dị và nói không với bê bối khiến ngay cả đối thủ cũng phải bày tỏ sự kính trọng với tiền vệ người Anh.

Huyền thoại MU tiết lộ: Siêu phẩm loại Barca cúp C1 là cú sút trượt - 1

Bàn thắng vào lưới Barcelona là một trong những siêu phẩm để đời của Paul Scholes

Khi còn thi đấu, Scholes nổi tiếng với khả năng sút xa “bá cháy”. Một trong những siêu phẩm để đời của của tiền vệ người Anh là cú dứt điểm từ khoảng cách ngoài 20m hạ gục thủ thành Valdes của Barcelona đem về bàn thắng duy nhất trong trận đấu vào năm 2008.

Chính nhờ bàn thắng này, MU đã vượt qua được bán kết với tổng tỉ số 1-0 để đối đầu với Chelsea trong trận chung kết và sau đó đăng quang đầy cảm xúc sau loạt luân lưu định mệnh. Đó cũng là chức vô địch cúp C1 gần nhất của MU và nếu không có cú ra chân thần sầu của Paul Scholes khi đó thì mọi chuyện chưa biết ra sao.

Tình huống diễn ra trong trận lượt về bán kết và MU là đội bất lợi hơn khi không thể ghi được bàn trên sân khách sau cú sút phạt đền hỏng của Ronaldo. Phút 14, Zambrotta của Barca phá bóng không tốt và bóng tìm tới chân Paul Scholes.

Huyền thoại MU tiết lộ: Siêu phẩm loại Barca cúp C1 là cú sút trượt - 2

Scholes vừa tiết lộ siêu phẩm vào lưới Barcelona chỉ là... cú sút trượt

Số 18 của MU khống chế bóng một nhịp và tung ra cú dứt điểm mu lai má ngoài biến pha bay người của thủ thành Valdes chỉ mang tính chất minh họa. Sớm có lợi thế, MU đã tạo ra thế trận phòng ngự khó chịu khiến Messi cùng các đồng đội không thể tìm được bàn gỡ hòa qua đó chịu thua chung cuộc.

Tuy nhiên, Paul Scholes vừa có một tiết lộ khá bất ngờ về bàn thắng này trong bài phỏng vấn mới đây trên trang chủ MU: “Thực lòng mà nói thì tình huống đó tôi sút trượt. Quả bóng đã trượt ra khỏi chân tôi và đi không theo ý định ban đầu. Mặc dù vậy, tôi vẫn rất vui khi nhận được nhiều lời tán dương về tình huống ấy".

Nếu bóng đi đúng theo ý định ban đầu của Paul Scholes thì liệu siêu phẩm có xuất hiện, theo đó MU liệu có kết liễu được Barca để có mặt tại trận chung kết? Mọi thứ đều chỉ là suy đoán bởi thực tế, một siêu phẩm đã được lập tại Old Trafford ngày hôm đó.

    Bình Luận