HLV Josep Guardiola gần như sẽ từ bỏ “số 9 ảo” như ông đã dùng ở trận Man City để thua Chelsea với tỷ số 0-2 cuối tuần trước. Điều đó có nghĩa, với việc Sergio Aguero không thể kịp bình phục chấn thương, Gabriel Jesus sẽ có thêm một cơ hội nữa để tìm lại bản năng ghi bàn và niềm tin của HLV Guardiola ở trận tiếp Hoffenheim đêm nay.

Đây thực sự đang là một mùa bóng tệ hại của Jesus. Anh mới ghi được 1 bàn sau 13 lần ra sân tại Premier League. Cùng với việc Aguero bùng nổ, vị trí và cả tương lai của ngôi sao 21 tuổi người Brazil tại M.C đang bị đe dọa nghiêm trọng. Tệ hại hơn, Jesus cũng không thể hiện được gì trong thời gian Aguero chấn thương ở 3 trận gần đây. Được đá chính trong hai trận thắng Bournemouth (3-1) và Watford (2-1), nhưng Jesus không để lại dấu ấn. Điều đó thậm chí khiến HLV Guardiola mất niềm tin vào Jesus đến mức gạt anh khỏi đội hình chính và sử dụng sơ đồ không tiền đạo ở trận gặp Chelsea vừa rồi.
Jesus cần phải lấy tấm gương của chính ngôi sao mà anh đang cạnh tranh là Aguero để vượt qua giai đoạn khó khăn này. El Kun từng chỉ ghi được 1 bàn sau 7 trận đầu mùa 2015/16, nhưng rồi đã có tới 8 bàn ở 6 trận kế tiếp. Tiền đạo người Argentina cũng gặp rất nhiều thời điểm khó khăn dưới triều đại của HLV Guardiola, thậm chí bị đánh giá không hợp với chiến thuật của Pep. Còn có rất nhiều thời điểm, dư luận đều cho rằng Man City nên gạt Aguero để trao vị trí trên hàng công cho chính Jesus. Dẫu vậy, rút cuộc ngôi sao người Argentina vẫn vượt qua khó khăn, thậm chí còn đã vươn lên trở thành chân sút số một trong lịch sử CLB, đang là nhân tố không thể thiếu trong hệ thống chiến thuật của Guardiola.
Rõ ràng, Jesus không thể nản chí, khi vừa cạnh tranh vừa song hành với một tiền đạo như Aguero!
Jesus có duyên với Champions League Jesus mới ghi được 1 bàn tại Premier League, song đã có 3 pha lập công tại Champions League ở mùa này. Đó là cú hat-trick trong trận đại thắng Shakhtar 6-0. Ở mùa trước, anh cũng ghi được 4 bàn ở sân chơi số một châu lục. |
Bình Luận