Joe Hart, từ chỗ dựa tới chỗ yếu của Celtic

Celtic được cho là đang gấp rút tìm kiếm một thủ môn mới sau khi chứng kiến phong độ đáng báo động của thủ thành số một Joe Hart trong những trận đấu vừa qua.

Cuối tuần vừa qua là một cuối tuần đáng quên của Hart. Cựu thủ môn của Man City đã phải nhận thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp sau một pha phạm lỗi bên ngoài vòng cấm với tiền đạo của Livingston. Điều đáng nói là lỗi của Hart xuất phát chủ yếu từ sai lầm trong nhận định của cá nhân anh. Thủ môn 36 tuổi đã lao ra một cách không cần thiết, rồi sau đó lại chọn phá bóng bằng chân thay vì bằng đầu, để rồi đá cả vào người tiền đạo của đối phương.

Sai lầm này của Hart xảy ra không lâu sau khi anh cũng được xác định là mắc lỗi trong một bàn thua của Celtic ở thất bại 0-2 trước Feyenoord trong ngày ra quân Champions League mùa này. Tần suất mắc lỗi dày đặc của Hart khiến HLV Brendan Rodgers và ban huấn luyện lo lắng và buộc phải tính tới giải pháp xử lý. Một trong số các giải pháp là tìm kiếm một thủ môn mới để có thể đưa về trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tới đây.

Hiện tại, mục tiêu số 1 của đội bóng Scotland là Caoimhin Kelleher của Liverpool. Thủ môn người Ireland vẫn cảm thấy hạnh phúc ở Anfield, nhưng anh biết rằng nếu Alisson vẫn còn ở đó thì anh sẽ không bao giờ có cơ hội được thi đấu thường xuyên. Tới Celtic có thể là một bước lùi, nhưng với một cầu thủ thì sau tất cả việc được ra sân thi đấu thường xuyên vẫn nên là ưu tiên số một.

Dự định của Celtic là mượn Kelleher kèm điều khoản mua đứt vào cuối mùa. Tuy nhiên đó là chuyện của tương lai. Còn hiện tại, họ có thể vẫn phải đặt niềm tin vào Hart và cầu nguyện để anh không mắc lỗi.

    Bình Luận