Kamada, 'mặt trời' của Frankfurt

So với mùa giải trước, mùa giải này phong độ tấn công của Kamada thậm chí còn ấn tượng hơn.
Kamada, 'mặt trời' của Frankfurt

Có lẽ là sau giai đoạn ngắn của Shinji Kagawa ở Dortmund, người Nhật Bản mới lại được thấy một ngôi sao của mình tạo được dấu ấn mạnh mẽ đến vậy ở sân chơi danh giá nhất cấp CLB - Champions League. 

Kolo Muani đang là cầu thủ tấn công số một của Eintracht Frankfurt. Ngôi sao trẻ của đội tuyển Pháp vừa ghi bàn thắng thứ 15 trong mùa giải, với 10 trong số đó được ghi ở 11 trận gần đây. Nhưng nói về phong độ ở Champions League, thì Daichi Kamada mới là số Một. Muani đã ghi bàn trong hai trận liên tiếp vừa qua ở đấu trường số Một châu Âu, nhưng Kamada còn làm được tốt hơn, khi nổ súng trong cả ba trận đấu trước cuộc đối đầu với Napoli. 

Chính nhờ những bàn thắng của Kamada, Frankfurt đã đánh bại cả hai đối thủ trực tiếp là Marseille và Sporting trong hai trận đấu cuối cùng của vòng bảng để cùng với Tottenham giành vé vào vòng knock-out. Cũng tương tự như ở mùa giải trước, Kamada với những bàn thắng và những pha kiến tạo quan trọng đã góp công cực lớn trong chức vô địch Europa League đầy bất ngờ của đội bóng Đức. Nhìn rộng ra, Kamada đang là ngôi sao số Một của Frankfurt trong lịch sử các cúp châu Âu, với 14 bàn thắng sau 35 trận.

So với mùa giải trước, mùa giải này phong độ tấn công của Kamada thậm chí còn ấn tượng hơn. Nếu sau 45 trận mùa trước, anh ghi được 9 bàn và có 5 pha kiến tạo, thì chỉ sau 29 trận mùa này, anh đã có 13 và 5 kiến tạo. Điều đáng nói là so với mùa trước, mùa này Kamada đá tiền vệ trung tâm nhiều hơn, thay vì được chơi tiền vệ công hoặc tiền đạo lùi như trước. Một sự “nâng cấp” rất đúng lộ trình khi Frankfurt từ sân chơi Europa League bước lên sân chơi Champions League. 

    Bình Luận