Khi Rodrygo là 'người được chọn'

Một lần nữa, Benzema ghi bàn quyết định vào lưới Man City giúp Real giành quyền đi tiếp tại Champions League. Nhưng người hùng thực sự của Los Blancos phải là Rodrygo, tác giả của cú đúp muộn màng đưa đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trở về từ cõi chết
Khi Rodrygo là 'người được chọn'

“Tôi không có đủ từ ngữ để giải thích cho những gì đã xảy ra. Có vẻ như Chúa đã nhìn xuống và nói với tôi rằng: ‘Hôm nay là ngày của con’” - Rodrygo đã nói như vậy khi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Movistar sau trận bán kết lượt về với Man City. Đó là trận đấu mà tiền đạo 21 tuổi người Brazil thắp lại hy vọng của Real Madrid, khi tất cả đều nghĩ rằng điều kỳ diệu sẽ không xảy đến 3 lần.

Đúng phút 90 là pha đệm bóng cận thành để rút ngắn tỷ số hai lượt còn 4-5, sau nỗ lực đưa bóng vào của Benzema. Sau đó chỉ 1 phút, chính anh chàng chỉ cao 1m74 này lại bật cao đón quả tạt của Dani Carvajal, rồi lắc đầu đưa trái bóng vào góc xa gỡ hòa 5-5. Cả Bernabeu vỡ òa, còn Rodrygo vẫn đang ngẩn ngơ vì chính anh cũng “không tin vào những gì vừa xảy ra”.

Nhưng đó là sự thật. Rodrygo đã đưa đội bóng trở về từ cõi chết với hai bàn thắng chớp nhoáng ở những phút cuối. Báo chí Tây Ban Nha vẫn thích nói tới màn ngược dòng này như minh chứng cho tinh thần “chiến đấu đến chết” mà Real Madrid đã nhiều lần thể hiện ở mùa này. Tuy nhiên, chính tiền đạo người Brazil lại chỉ coi mình là “người được chọn”.

Tất cả đều có lý do của nó. Vì trong phần lớn thời gian của mùa giải, vị trí tiền đạo lệch phải của Real Madrid vẫn thuộc về Marco Asensio. Thời điểm ấy, phép cộng giữa bộ ba Vinicius Junior, Benzema và Asensio được tất cả coi là công thức chuẩn cho hàng công của Los Blancos.

Rodrygo xuất thần lập cú đúp vào lưới Man City

Đến giai đoạn cuối mùa, vai trò ấy lại được trao cho Federico Valverde. Nguyên nhân rất đơn giản: sự xuất hiện của cầu thủ vốn là một tiền vệ này giúp Real Madrid linh hoạt hơn trong chiến thuật, và nền tảng thể lực phi phàm của tuyển thủ Uruguay cũng giúp anh có thể bao nguyên cánh phải. Nhưng mỗi khi cần đến sự đột biến nơi hàng công, HLV Carlo Ancelotti sẽ lập tức nghĩ đến Rodrygo.

Khi Real Madrid đứng trước nguy cơ bị loại ở trận tứ kết lượt về của Champions League với Chelsea, Carletto cũng tung tiền đạo 21 tuổi vào sân trong hiệp 2. Kết quả, Rodrygo đã giúp Los Blancos san bằng tỷ số hai lượt với pha lập công ở phút 80. Sau đó, cũng chính Benzema kết liễu đội bóng thành London với bàn thắng trong hiệp phụ.

Kịch bản tương tự vừa lặp lại trong trận bán kết lượt về với Man City. Rodrygo một lần nữa thắp lại hy vọng của Real Madrid, trước khi Benzema ghi bàn quyết định. Và nếu Real Madrid vô địch Champions League mùa này, chắc chắn “người được chọn” Rodrygo sẽ có công không nhỏ.

Rodrygo lập cột mốc mới
Với hai bàn thắng ở các phút 90 và 90+1 vào lưới Man City, Rodrygo đã xác lập một cột mốc mới. Tiền đạo 21 tuổi đã trở thành cầu thủ đầu tiên lập cú đúp từ phút 90 trở đi trong một trận đấu loại trực tiếp của Champions League. Ngoài ra, tài năng trẻ người Brazil còn trở thành cầu thủ Real Madrid đầu tiên ghi 2 bàn sau khi vào thay người tại Champions League kể từ Gareth Bale, người lập cú đúp trong trận chung kết mùa 2017/18 với Liverpool.

    Bình Luận