Klopp quyết không để ác mộng Basel tái diễn

Chỉ còn 1 tuần nữa, Liverpool sẽ bước vào trận chung kết Champions League với Real Madrid tại Kiev, và HLV Juergen Klopp quyết không để cơn ác mộng tại Basel tái diễn.
Klopp quyết không để ác mộng Basel tái diễn
Klopp bắt đầu buổi họp báo: "Trong bóng đá, bạn phải luôn thiết lập kế hoạch triệt tiêu thế mạnh của đối phương, nhưng đồng thời bạn cũng phải nỗ lực thể hiện thế mạnh của mình. Nếu chỉ nghĩ đến việc triệt tiêu thế mạnh của đối phương, mọi chuyển sẽ trở nên rất khó khăn".

"Chúng tôi không đến Kiev để chạy như những thằng điên và không biết phòng ngự. Sẽ không bao giờ có chuyện ấy xảy ra. Tất nhiên, chúng tôi sẽ chơi thứ bóng đá tốt nhất", vị chiến lược gia người Đức nhấn mạnh.

2 năm trước, thầy trò Klopp cũng chạm trán một đối thủ đến từ Tây Ban Nha. Đó là trận chung kết Europa League 2015/16 với Sevilla. Kết quả Liverpool thất trận. Nhắc lại kỷ niệm đớn đau này, Klopp chia sẻ: "Chúng tôi thiếu may mắn ở trận chung kết đó. Chúng tôi đã không tận dụng được hết những cơ hội tạo ra trong hiệp 1 và mất một quả phạt đền".

"Sang hiệp 2, đôi chân của chúng tôi không còn đứng vững. Lần này, trận chung kết Champions League, đôi chân của chúng tôi sẽ đứng vững", ông nhấn mạnh. Ngoài ra, Klopp tỏ ra rất tôn trọng đối thủ: "Chúng tôi sẽ bước vào trận chung kết với một trong những ứng cử viên hàng đầu. Họ có thể viết cả kịch bản cho trận chung kết vì đã trải nghiệm điều này 4 lần chỉ trong 5 năm qua".

Tuy vậy, Klopp không hề run sợ: "Năm 2005, Liverpool cũng bị đánh giá thấp hơn và bị dẫn trước tới 3 bàn bởi AC Milan. Thành thật mà nói, tôi thích tâm thế hiện tại của Liverpool trước khi bước vào trận chung kết. Real vô địch 3/4 năm qua nhưng chúng tôi là Liverpool.

    Bình Luận