Valencia đã thất bại trong việc xác lập cột mốc lần đầu tiên lọt vào 2 trận chung kết trong 1 mùa ở mùa giải kỷ niệm 100 năm thành lập. Tuy nhiên, những diễn biến bất ngờ ở vòng 37 lại giúp Los Che tiến sát mục tiêu giành vé dự Champions League mùa thứ 2 liên tiếp.

Sau vòng 35, Valencia vẫn còn là đội thất thế nhất trong cuộc đua giành vị trí cuối cùng của Top 4. Thời điểm ấy, đội quân dưới quyền HLV Marcelino Toral đang xếp thứ 6 với 52 điểm, kém cả Getafe lẫn Sevilla (cùng 55 điểm). Trận thắng 6-2 trên sân Huesca sau đó 1 vòng chỉ giúp Los Che leo 1 bậc lên thứ 5, nhưng vẫn kém 3 điểm so với Getafe. Tuy nhiên, những diễn biến kịch tính ở vòng áp chót đã bất ngờ giúp đội chủ sân Mestalla vượt mặt cả 2 đối thủ.
Chiến tích ấy có đóng góp rất lớn của... Atletico và Barca. Los Rojiblancos gần như đã loại Sevilla khỏi cuộc đua Top 4 với trận hòa 1-1 ở Wanda Metropolitano. Barca thậm chí còn đánh bại Getafe trong trận đấu đã không còn ý nghĩa với người Catalunya. Kết quả là Valencia vọt lên thứ 4 nhờ chiến thắng 3-1 trước Alaves. Và quyền quyết định giờ cũng hoàn toàn nằm trong tay của Los Che.
Chỉ cần thắng nốt một Valladolid đã không còn động lực ở vòng cuối, thầy trò HLV Marcelino sẽ chắc chắn cầm trong tay tấm vé cuối cùng tới Champions League mùa sau. Đó sẽ là cái kết có hậu với Valencia trong mùa giải kỷ niệm lễ bách niên (thành lập ngày 18/03/1919), và nó sẽ càng tuyệt hơn nếu họ đánh bại nốt Barca ở trận chung kết Cúp Nhà Vua ngày 25/5 tới. Nhưng chưa nói tới trận đấu ấy, trước mắt họ cần hoàn thành nốt nhiệm vụ ở La Liga.

Cuộc chiến Top 4 cũng chính là điểm nóng cuối cùng của giải đấu. Vì những tấm vé còn lại coi như đã có chủ. Ba vị trí dẫn đầu của Barca, Atletico và Real Madrid đã cố định từ lâu. Vị trí thứ 7, có thể kèm tấm vé cuối cùng dự Europa League mùa sau cũng khó thoát khỏi tay Bilbao. Trong khi đó, cuộc chiến trụ hạng cũng gần như đã khép lại sau thất bại 1-2 ngay trên sân nhà của Girona trong trận chung kết ngược với Levante.
Trận thua ấy đã khiến đội bóng của HLV Eusebio Sacristan tiếp tục chôn chân ở vị trí thứ 18, với 3 điểm ít hơn Celta Vigo. Và do bằng nhau về đối đầu (mỗi đội thắng 1 trận) nên để trụ lại La Liga, Girona cần phải giành chiến thắng trên sân Alaves ở vòng cuối, trong khi chờ đợi Celta Vigo để thua trên sân nhà trước một Vallecano đã xuống hạng.
Tất nhiên, kịch bản này rất khó xảy ra. Và có lẽ, đó cũng là lý do cả HLV Eusebio lẫn tiền vệ Pere Pons của Girona đã bắt đầu lên tiếng xin lỗi các CĐV sau thất bại trước Levante.
1/3 - Trong mắt các nhà cái, Valencia đang là đội có khả năng cán đích ở vị trí thứ 4 cao nhất. Nhà cái bet365 chỉ ra tỷ lệ 1/3 (đặt 3 ăn 1) cho cửa Los Che xếp thứ 4 chung cuộc, trong khi tỷ lệ này của Getafe là 5/2 còn Sevilla là... 66/1. |
Bình Luận