Huyền thoại đồng thời là cựu HLV trưởng của Liverpool, Kenny Dalglish tin rằng The Kop đủ sức tạo nên bất ngờ trước Barcelona bất chấp đã thua 0-3 ở bán kết lượt đi.

"Dĩ nhiên, thật khó để có đội bóng nào ghi 4 bàn vào lưới Barca để đi tiếp. Nhưng cá nhân tôi nghĩ cặp đấu này vẫn còn mở và vẫn còn tia hi vọng cho Liverpool. Thật ngu ngốc nếu nghĩ rằng màn so tài này đã an bài. Juergen Klopp đã nói rằng ông cảm thấy Liverpool đã có màn trình diễn ở sân khách hay nhất trong 2 năm qua, và ông ấy có cái lý của mình.
Đầu tiên, tôi tin Liverpool đã chơi tốt hơn đối thủ ở trận lượt đi. Vẫn còn trận lượt về tại Anfield, và các cổ động viên nhà sẽ là động lực cho các cầu thủ tiến lên. Trong quá khứ, Liverpool đã tạo ra nhiều cuộc lội ngược dòng tại châu Âu và đó là lý do tại sao tôi chưa bao giờ mất niềm tin vào trận cầu tới đây.
Nếu Liverpool có thể ngược dòng hạ Barca, đây chắc chắn sẽ là màn lội ngược dòng vĩ đại nhất, chắc chắn là như vậy".
Dù vậy, Dalglish cho rằng nếu muốn hạ Barca, Liverpool trước hết cần hóa giải Lionel Messi - người đã lập cú đúp ở trận lượt đi. Ông nói: "Barca đang sở hữu một trong những cầu thủ hay nhất thế giới, đó là Messi. Cậu ấy sẽ sang tuổi 32 vào tháng tới, nhưng chưa có dấu hiệu gì cho thấy Messi sa sút. Cậu ấy tiếp tục phá từ kỷ lục này tới kỷ lục khác, và khao khát thành công của Messi vẫn mãnh liệt như 10 hay 12 năm trước.
Cái cách Messi vượt qua cầu thủ đối phương thật phi thường. Về mặt bóng đá, việc ngăn chặn Messi gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Mọi người luôn tranh cãi giữa Messi và Ronaldo ai là người giỏi hơn, cũng như Pele và Maradona. Theo tôi, chúng ta nên cảm thấy rất may mắn vì được chứng kiến những cầu thủ xuất chúng như vậy thi đấu. Hãy dành thời gian tận hưởng thay vì so sánh họ".
Bình Luận