Liverpool tiến lên từ sự không hoàn hảo

Liverpool hiện tại rất mạnh nhưng có phải là đội bóng đạt được sự cân bằng ở cả 3 tuyến? Câu hỏi tưởng chừng quan trọng này bỗng bị xem nhẹ bởi thành tích lọt vào bán kết Champions League của The Kop.
Liverpool tiến lên từ sự không hoàn hảo
Việc là 1 trong 4 đội bóng mạnh nhất châu Âu đã là lời giới thiệu hoàn hảo nhất về Liverpool mùa này. Không còn gì để nghi ngờ về về khả năng của thầy trò Juergen Klopp khi mà họ lần lượt đánh bại những cái tên vô cùng khó chịu như Porto và đặc biệt là Man City trên đường tiến vào trận bán kết Champions League.

Vậy nhưng Liverpool mà chúng ta đang thấy là đội bóng có hình kim tự tháp ngược, với một hàng công siêu cường nhưng các tuyến về sau càng lúc càng hạn chế lại. 

Điển hình là ở hàng thủ. Loris Karius lấy được niềm tin của Klopp trong thời gian qua. Nhưng anh vừa chơi như một kẻ nghiệp dư trong trận hòa 2-2 với West Brom cuối tuần trước. Và đấy mới là hình ảnh điển hình của thủ môn người Đức kể từ khi chuyển sang Ngoại hạng Anh: Phập phù, thiếu ổn định và làm bạn với sai lầm. 

Karius trận hay, trận dở, giống hệt hàng tứ vệ phía trên. Kể từ khi bổ sung Virgil Van Dijk, hàng thủ của Liverpool đã có tổ chức hơn đôi chút. Nhưng đương nhiên ngay cả một ngôi sao trị giá 75 triệu bảng cũng không thể một sớm một chiều chữa được căn bệnh mất tập trung của các đồng đội.

Klopp có thể hoàn toàn yên tâm vào Van Diijk?
Klopp có thể hoàn toàn yên tâm vào Van Diijk hay hàng thủ Liverpool?

Đến bản thân Van Dijk còn gặp khó trong việc thích nghi và từng mắc lỗi, thật khó để người hâm mộ phụ thuộc hoàn toàn vào anh. Những cái tên còn lại: Dejan Lovren/Joel Matip, Andrew Robertson và Trent Alexander-Arnold không khác là bao. Ở 2 cánh, Liverpool mạnh hẳn về tấn công hơn là phòng ngự.

Tuyến tiền vệ khá hơn đôi chút khi mà Jordan Henderson, James Milner và Ox-Chamberlain tạo ra sự chắc chắn ở giữa sân. Nhưng đòi hỏi bộ ba này tung ra những đường chuyền đột biến thì thật khó khăn và nếu không có sự xuất sắc của tam giác trên hàng công, Liverpool khó lòng ghi tới 38 bàn tại Champions League tính tới thời điểm này. Trong đó, Mohamed Salah, Roberto Firmino và Sadio Mane đóng góp 25 bàn, tương đương 65%.

Nhưng quay lại lập luận bên trên, Liverpool đã vào tới bán kết Champions League - một cái tem chứng thực chất lượng từ UEFA. Họ không hoàn thiện nhưng vẫn đang tiến bước, thậm chí là mạnh mẽ.

Liverpool có thể thủng lưới 3 bàn, nhưng sẽ ghi tới 5 hoặc 7 bàn để giành chiến thắng. Tôn chỉ của Klopp luôn là lao về phía trước. Ông thầy người Đức từng nhiều lần phủ nhận đội bóng của mình thiếu cân bằng nhưng thực tế trên sân lại hoàn toàn ngược lại.

Chẳng cần nhiều, Liverpool cứ tiếp tục dựa dẫm vào Salah
Chẳng cần nhiều, Liverpool cứ tiếp tục dựa dẫm vào Salah

Đến thời điểm này, Klopp có lẽ cũng chán phải biện minh và ngầm thừa nhận thực trạng của đội bóng. Mà cho tới khi sự hiệu quả vẫn còn, việc gì phải thay đổi? Liverpool không cần bồi đắp thêm hàng thủ, họ chỉ cần phát tiết tối đa hàng công.

Câu hỏi đặt ra, như vậy đã đủ để vô địch Champions League? Liệu số phận có tiếp tục nương tay với Liverpool hay từng đó là đủ yếu tố để cấu thành nhà vô địch

Nên nhớ, Barcelona trong thời kỳ thịnh trị dưới thời Pep Guardiola hay Luis Enrique cũng chưa bao giờ được đánh giá cao về hàng phòng ngự. Họ sở hữu một bộ ba tấn công xuất sắc, cùng vơi đó là lối đá kiểm soát bóng giảm thiểu tối đa áp lực về phía sau. 

Và đó là tấm gương để Liverpool tin tưởng vào thực lực của mình. The Kop luôn có thể tạo nên những điều kỳ diệu, dù không hoàn hảo.

    Bình Luận