Liverpool vs Roma: Salah áo gấm về quê

Mohamed Salah chắc chắn là nhân vật trung tâm của cuộc đối đầu Liverpool - Roma. Không đầy 1 năm sau khi chia tay Roma, Salah sẽ trở lại sân đấu cũ Olimpico đầy ắp kỷ niệm.
Liverpool vs Roma: Salah áo gấm về quê
Khi Salah rời Roma vào mùa Hè 2017, anh mới chỉ được xem là ngôi sao dạng trên tiềm năng. Một kẻ thất bại ở Chelsea, được Roma cứu vớt và được trao cơ hội tỏa sáng tại Premier League lần nữa. Thế nhưng, Salah đã mất rất ít thời gian để lọt vào hàng ngũ những ngôi sao sáng nhất ở Premier League.

Với các tifosi, việc Salah tỏa sáng ở Premier League không phải điều bất ngờ, bởi anh đã chói sáng như thế tại Serie A trong thời gian dài. Nhờ một phần công sức của Salah, Roma đã 2 năm liền nằm trong Top 3 Serie A để giành vé dự Champions League. Còn nhờ bệ phóng Roma cũng như tài cầm quân của HLV Luciano Spalletti, Salah kiếm được hợp đồng sang Liverpool, trở thành ngôi sao hàng đầu của bóng đá thế giới. 

Roma bán Salah khi được giá, còn anh sang Liverpool vì tiền tài và danh vọng. Môi trường Premier League giúp anh kiếm được nhiều tiền hơn, đồng thời Liverpool cũng là nơi dễ giúp ngôi sao 25 tuổi đạt ước mơ giành Champions League hơn so với tại Roma. 

Đời không ai biết được chữ ngờ. Khi dứt áo ra đi, hẳn Salah chẳng bao giờ nghĩ rằng Roma sẽ vào được tới bán kết Champions League, đánh bại cả Barca. Quả thực, việc mất Salah là tổn thất rất lớn về mặt chuyên môn cho Bầy sói, họ đang rất chật vật trên BXH Serie A mùa này phần lớn vì sự ra đi của ngôi sao người Ai Cập. Nhưng với đội hình hầu như không có ngôi sao trên hàng công, Roma đã trở thành một tập thể mạnh dưới tài lèo lái của HLV Eusebio Di Francesco. 


Tại Olimpico, Roma từng thắng cả Chelsea và Barca với cùng tỷ số 3-0, mà cũng không có pha bóng tấn công nào thực sự xuất sắc về mặt ý tưởng. Thế mạnh của Roma-không-Salah là tinh thần tử chiến của các chiến binh La Mã!

Lần này, Salah sẽ áo gấm về quê ở trận lượt về. Ngay khi biết kết quả bốc thăm, trang mạng xã hội twitter của Bầy sói đã đăng hình của Salah đang mặc áo Roma cùng lời bình: “Chúng ta sẽ là đối thủ trong 180 phút, nhưng dù điều gì xảy ra, chúng ta vẫn sẽ là bạn của nhau suốt đời. Chờ ngày tái ngộ cậu, Mohamed Salah”.

Đó là những lời lẽ đầy tính ngoại giao của BLĐ Roma. Sự thực, CĐV Roma không xem Salah là kẻ phản bội, vì tiền đạo người Ai Cập bị CLB đem bán cho Liverpool để thu lời, chứ không phải anh vùng vằng đòi ra đi. Nhưng bất kỳ ai từng thi đấu ở Serie A đều hiểu, ở Italia không có văn hóa tôn trọng những cầu thủ cũ, bất kể họ công trạng ra sao, rời CLB theo cách như thế nào.

Gabriel Batistuta gặp lại Fiorentina, Zinedine Zidane đối đầu Juventus, Zlatan Ibrahimovic chống lại Juventus và Inter hay mới nhất là Gonzalo Higuain về mái nhà xưa Napoli…, tất cả những huyền thoại này đều bị các CĐV từng yêu thương họ la ó chửi bới dữ dội mỗi khi có bóng. Dù trong tim có yêu Roma đến mấy. Salah sẽ có trải nghiệm đó ở trận lượt về vào ngày 2/5.

Sang Liverpool, Salah như cá gặp nước
Trong 2 năm ở Roma (2015-2017), Salah đã ghi cả thảy 34 bàn thắng sau 83 trận chính thức. Nhưng mùa này tại Liverpool, dù mùa giải vẫn còn chưa chấm dứt, ngôi sao người Ai Cập đã vượt qua con số trên, anh đã thực hiện tới 39 pha lập công sau 44 trận chính thức. Trong đó, anh có 8 bàn, 3 đường kiến tạo sau 10 trận Champions League. 
    Bình Luận