Cựu chủ tịch Real Madrid là Lorenzo Sanz mới đây đã bật mí lý do tại sao HLV Jupp Heynckes lại rời Bernabeu chỉ một tuần sau khi giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vô địch Champions League 1997/98.

Trước trận chung kết Champions League nói trên, Real từng trải qua suốt 32 năm không thể lên ngôi ở giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Âu. Nhờ pha làm bàn duy nhất của Predrag Mijatovic, họ mới giải được cơn khát danh hiệu ở đấu trường châu lục và HLV Heynckes cũng được nở mày nở mặt.
Tuy nhiên, rút cục chức vô địch Champions League không đủ để níu chân chiến lược gia người Đức ở lại Bernabeu. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, Lorenzo Sanz đã hé lộ câu chuyện đằng sau việc HLV Heynckes chia tay "Kền kền trắng": "Một tuần trước trận chung kết giữa Real và Juve, tôi đã gọi cho HLV Heynckes và hỏi xem công việc của ông ấy thế nào".
"HLV Heynckes nói rằng mình đang rất nản khi đội bóng không thể vận hành theo đúng ý ông. Vì điều này mà sau đó tôi đã phải triệu tập khẩn cấp 7 hay 8 cầu thủ chủ chốt để thông báo HLV Heynckes đang nghĩ gì về họ. Theo HLV Heynckes, đây là những cầu thủ chết tiệt và ông không thể thành công nếu tiếp tục phải làm việc với họ".
"Ngay cả khi Real trở thành nhà vô địch châu Âu, việc HLV phàn nàn về các cầu thủ cũng không phải là chuyện gì đó phi logic. Là người có quyền lực cao nhất trong đội bóng, tôi không thể để cho thực trạng HLV và cầu thủ xung đột tiếp tục xảy ra. Thế nên tôi đã để HLV Heynckes ra đi, dù ông ấy đã giúp Real vô địch Champions League", cựu chủ tịch Real kết luận.
Bình Luận