
Sở dĩ chính phủ Anh phải làm như vậy là do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Theo lịch trình, Man City sẽ tiếp đón Real tại Etihad vào ngày 8/8 tới. Hiện chưa rõ quy định của chính phủ Anh nói trên chỉ áp dụng với công dân Anh trở về nước, hay còn áp dụng với cả những người nước ngoài tới xứ sở sương mù trong giai đoạn này như trường hợp của thầy trò HLV Zinedine Zidane.
Tình thế hiện nay khiến không chỉ Man City mà UEFA cũng đều cảm thấy hết sức bất an. Theo tờ Marca, UEFA đang theo dõi sát sao các động thái của chính phủ Anh để đưa ra những giải pháp hợp lý nhất. Trong trường hợp xấu nhất, tức là các thành viên của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha bị buộc phải cách ly 2 tuần mới được đá với Man City, UEFA sẽ chuyển địa điểm tổ sức trận đấu đi nơi khác.
Lúc này UEFA đã nhắm được 2 địa điểm tương đối an toàn là Porto và Guimaraes (đều ở Bồ Đào Nha). Nếu trận đấu giữa Real và Man City phải thay đổi địa điểm tổ chức thì "Kền kền trắng" hẳn sẽ rất vui, còn Man City thì ngược lại. Đây cũng là chuyện dễ hiểu bởi trong khi Real không phải di chuyển quá nhiều (vì Bồ Đào Nha ở ngay sát Tây Ban Nha) thì Man City lại phải vất vả với chuyện đi lại.
Quan trọng hơn, đội bóng của HLV Pep Guardiola bị mất lợi thế sân nhà vốn là yếu tố rất quan trọng trong bóng đá. Cũng còn may là Man City chí ít đã tạo ra được lợi thế nhất định sau trận lượt đi. Do đã thắng Real 2-1 ngay tại Bernabeu, họ chỉ cần một kết quả hòa ở trận lượt về là sẽ giành vé tham dự vòng tứ kết Champions League.
XEM THÊM
HLV Guardiola 'đá đểu' Real trước trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Man City
Bình Luận