Man City vs Inter: Guardiola và nỗi ám ảnh vĩ đại

Pep Guardiola chỉ còn cách vạch đích đúng 1 chiến thắng nữa. Kỳ lạ ở chỗ, đó dường như là cái đích mà người đời đặt ra, nhưng ông vẫn bị ám ảnh bởi nó.

Đón đọc đặc san “30 năm Champions League”
Mùa giải 1992/93, Champions League ra đời từ dư chấn của một thảm hoạ bóng đá, để rồi lột xác trở thành một sân khấu vĩ đại, một đấu trường danh giá, một thương hiệu bóng đá thành công nhất trong lịch sử.
Nhân kỷ niệm 30 năm Champions League, Tạp chí Bóng đá gửi tới độc giả một ấn phẩm đặc biệt với nhiều bài viết đặc sắc, hấp dẫn và độc quyền.

Chúng ta đang nói về Pep Guardiola như thể ông chưa từng vô địch Champions League. Sai rồi, ông đã vô địch 2 lần chỉ trong 3 mùa ở Barca. Chỉ là sau quá nhiều thời gian, quá nhiều thất bại, cùng với lịch sử trắng trơn của Man City tại cúp châu Âu, Guardiola lại bị đánh đồng như một kẻ đang đi chinh phục.

Nhưng Pep không khó chịu vì điều đó, trái lại còn rất hào hứng hùa theo. "Đó chắc chắn là một giấc mơ", ông chia sẻ. "Đó là nỗi ám ảnh và khát khao". Dừng lại một chút, Pep nói tiếp: "Ám ảnh là một từ tích cực".

Với một HLV đã có khởi đầu sự nghiệp mỹ mãn bằng cú ăn 6, Pep thực sự đang "tiến hóa ngược", cố gắng cả một thập kỷ để tìm lại hào quang quá khứ. Trong thời gian đó, ông luôn thừa nhận, mình đã giỏi hơn, tốt hơn, bản lĩnh hơn mỗi ngày, nhưng cái vận thì vẫn chưa đến.

Thế nên Pep mới ám ảnh. Và thực sự chỉ có bị ám ảnh, một người mới dám xóa sạch mọi thành tựu trong quá khứ để mỗi ngày đều bắt đầu lại từ đầu. Suốt 7 năm qua, Pep đã gây dựng từng chút, từng chút một, hết thất bại này tới thất bại khác, để có được phiên bản Man City hoàn hảo như bây giờ. Có thể đội bóng này vẫn chưa vô địch Champions League, nhưng Pep dám tự hào rằng, đây mới là công trình vĩ đại nhất của mình.

Pep phải chinh phục một danh hiệu mình từng chinh phục

Trước trận đánh quan trọng nhất mùa giải, và có thể là nhất sự nghiệp, Guardiola cùng dàn sao Man City đã nhận trả lời phỏng vấn khá nhiều. Đó là một chi tiết rất lạ, bởi với những người khát khao như City, họ muốn tập trung cao độ và không muốn có bất cứ điều gì gây xao nhãng.

Nhưng Guardiola thoải mái khi dốc cạn nỗi lòng trên mặt báo. Ông và truyền thông có vẻ như hòa thành một, không mỉa mai, chỉ trích nhau như trước nữa. Có lẽ sau rất nhiều lần bước hụt, Pep và các học trò đang đứng vững hơn bao giờ hết. Họ có đủ bình tĩnh để đối diện với mọi thứ, gồm cả chính quá khứ của mình.

Gặp lại Pep Guardiola của những ngày xưa huy hoàng, phiên bản hiện tại phải nói gì? "Mọi người nói rằng, tôi đã sai, và có lẽ đó là sự thật. Nhưng bây giờ, mọi thứ vẫn như thế. Tôi có một ý tưởng, một kế hoạch và chúng tôi đã sẵn sàng. Để xem tương lai mang tới điều gì", Guardiola nhắn nhủ.

Giống như việc Guardiola phải cố chứng minh một điều mà ông vốn đã hoàn thành, Man City cần phải thắng một trận đấu, nơi họ chẳng có cơ sở nào để thua. Nếu làm được, City sẽ cán mốc thành tựu vĩ đại nhất lịch sử 136 năm. Còn Guardiola cũng trở thành HLV xuất sắc nhất lịch sử, chí ít là theo dòng thời gian của mình!

    Bình Luận