Khoảng cách từ khu kỹ thuật tới đường pitch chỉ vài mét, nhưng để một trợ lý bước ra thành HLV trưởng, con đường ấy thật quá xa xôi. Không ai hiểu rõ điều này hơn Mikel Arteta.

Nhưng rạng sáng qua, trong lần đầu tiên rời khu kỹ thuật và đứng trên đường biên, dưới ánh đèn rực rỡ của Champions League, người được mệnh danh là “Tiểu Guardiola” mới cảm thấy đóng vai HLV thật không dễ chút nào. Trong ngày Pep Guardiola phải chứng kiến trận đấu từ khán đài vì lệnh cấm, Arteta đã cố gắng tỏ ra phù hợp với vai trò lãnh đạo. Ông thực hiện 2 pha thay người liên tiếp trong 8 phút, sau đó tiếp tục tung Riyad Mahrez vào thay Raheem Sterling trong 15 phút cuối. Nó không đem lại kết quả như mong muốn.
Có thể Arteta là bản sao của Pep trong công tác huấn luyện, từ sự tỉ mỉ tới triết lý. Pep cũng luôn đánh giá cao Arteta, nhất là khi cộng sự biến Raheem Sterling thành một “sát thủ” có khả năng ghi rất nhiều bàn thắng. Nhưng Arteta không thể lấp đầy khoảng trống mà Pep để lại. Cựu cầu thủ Arsenal không có khả năng truyền cảm hứng cũng như sự điềm tĩnh để đối phó với nghịch cảnh. Phần lớn các biểu hiện của ông trước Lyon là sự thất vọng và chán nản. Dĩ nhiên điều đó không giúp ích gì cho các học trò. Ngay cả về chuyên môn, Arteta cũng phải học hỏi nhiều từ Pep, như làm thế nào để có thể tối ưu hóa việc kiểm soát bóng hoặc tinh chỉnh chiến thuật sao cho hợp lý vào thời điểm nhất định.
Arteta có tham vọng và tiềm năng lớn, nhưng còn phải đi một chặng đường dài nữa.
Pep từng nói gì về Arteta? Hồi tháng 4, Pep nói rằng “rất hạnh phúc khi cộng tác cùng Arteta”, đồng thời nhấn mạnh “thành công của Man City có được một phần lớn nhờ Arteta”. Ông cũng cho biết, Arteta đủ khả năng để trở thành HLV trưởng một đội bóng lớn nếu muốn. |
Bình Luận