Marcelo Lippi: 'Năm 2003, Juve đã tàn sát Tây Ban Nha'

Chia sẻ trên tờ La Gazzetta dello Sport. HLV lão làng Marcelo Lippi cho biết một trong những nỗi thất vọng lớn nhất của ông là thất bại trong trận chung kết Champions League 2002/03, sau khi đã tàn sát các CLB Tây Ban Nha.
Marcelo Lippi: 'Năm 2003, Juve đã tàn sát Tây Ban Nha'

Vị chiến lược gia người Italia nhớ lại: "Juve ấy rất tuyệt, tất cả đều phòng ngự, kể cả Del Piero. Chúng tôi đã thảm sát bóng đá Tây Ban Nha bằng chiến thắng trước Deportivo, Barcelona và Real Madrid. Nếu Nedved ra sân, chúng tôi đã không thua trận chung kết với Milan".

Lippi cũng nói về hai "môn đệ" là Pirlo, tân HLV Juve và Gattuso: "Andrea biết cách giao tiếp với những cầu thủ hàng đầu và tôi thấy mình ở Rino. Họ chỉ nói về cậu ấy vì sự gan dạ, nhưng các đội bóng do cậu ấy dẫn dắt chơi rất tốt. Năm 2006, cậu ấy từng túm cổ tôi vì tôi nói sẽ rời đội tuyển Italia".

Về cầu thủ vĩ đại nhất từng dẫn dắt trong sự nghiệp, Lippi cho biết: "Đó là Zidane: giống như Pirlo, cậu ấy biết cách giao tiếp với những ngôi sao. Các HLV hàng đầu giành chiến thắng khi họ thuyết phục những cầu thủ giỏi nhất đi theo họ".

Cuối cùng, chia sẻ về tương lai của mình, vị chiến lược gia này tiết lộ: "Tôi sẽ không làm HLV nữa. Tôi sẽ làm một điều gì đó khác biệt, nhưng còn quá sớm để nghĩ về điều đó. Đầu tiên phải đánh bại virus corona".

Tại Champions League 2002/03, Juventus là khắc tinh của các đội bóng Tây Ban Nha. Thầy trò Lippi đã vượt qua Deportivo ở vòng bảng thứ hai, lần lượt đánh bại Barcelona và Real Madrid tại tứ kết và bán kết nhưng để thua Milan trong trận chung kết sau loạt đá luân lưu.

XEM THÊM

Mbappe sung sướng khoe idol Ronaldo sau khi được thỏa ước nguyện

Priscilla Salerno: Nữ diễn viên phim cấp 3 mê mệt Ronaldo, Mourinho và Guardiola

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình Luận