Những tưởng sẽ thoát êm ru sau khi thực hiện trò lố trong trận chung kết Champions League nhưng Kinsey Wolanski đã phải trả giá bằng tài khoản Instagram của mình.

Như đã biết, trận đấu giữa Liverpool và Tottenham tại Madrid bớt... nhàm chán hơn khi cô đào Wolanski như từ dưới đất chui lên, vượt qua hàng rào an ninh và chạy vào sân làm loạn ở phút 20. Trong trang phục bikini mỏng tang, mục đích của Wolanski là rất rõ ràng khi cố tình quảng cáo cho trang web khiêu dâm của bạn trai.
Theo tính toán của chuyên gia cá cược và kinh doanh thể thao Darren Rovell thì cách thức của Wolanski đã giúp cô đỡ được tới 3,14 triệu bảng tiền quảng cáo nếu thông qua các kênh chính thức.
Hệ quả, trang Instagram cá nhân của Wolanski sau một đêm tăng từ hơn 300.000 lên thành 2,6 triệu người theo dõi. Trang web của bạn trai cô người mẫu 22 tuổi này thì cũng có tới 32 triệu lượt đăng ký.
Với đà này, Wolanski sẽ thu được rất nhiều tiền. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính. Tài khoản Instagram mà Wolanski dày công chăm chút đã bị chặn. Đến thời điểm này, vẫn chưa xác định được đây là hành động mạnh tay của nhà quản trị Instagram hay Wolanski bị "hack" tài khoản.
Trước khi bị "đóng cửa" Instagram, Wolanski còn kịp chia sẻ sự phấn khích của mình khi làm loạn trận chung kết Champions League: "Các bạn yêu mến, tôi thậm chí không thể hiểu được những gì đang diễn ra ngay bây giờ. Tôi cảm thấy thật tuyệt vời và rất biết ơn, tôi sắp khóc rồi! Tôi làm điều này chỉ vì thực sự muốn đẩy bản thân ra khỏi vùng thoải mái. Tôi yêu cảm giác đó, cảm giác làm những điều điên rồ".
"Tôi thích làm những điều điên rồ mọi lúc mọi nơi. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ đạt tới quy mô thế này. Tôi nhận được rất nhiều tin nhắn, bình luận từ các bạn. Mọi thứ bây giờ thật tuyệt vời", người mẫu Mỹ gốc Nga nói lời cảm ơn người hâm mộ và hứa ký tặng 1.000 poster chân dung của mình trong thời gian tới để tỏ rõ tấm lòng.
Bình Luận