Mùa này, Maxwel Cornet chưa một lần đá chính tại Ligue 1, khi chỉ được thi đấu vỏn vẹn 212 phút với 8 lần vào sân từ băng ghế dự bị.

Tuy nhiên, ở Champions League, tiền đạo người Bờ Biển Ngà lại được HLV Bruno Genesio tin tưởng với 3 trận đá chính. Đáp lại, chân sút 22 tuổi ghi 3 bàn và đều là những bàn thắng quan trọng cho Lyon khi đối đầu Man City - đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng F, và là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch Champions League mùa này.
Dù khoác áo Lyon từ mùa Hè 2015, nhưng Cornet luôn bị chê là “không đủ đẳng cấp” và thường xuyên phải ngồi dự bị. Song, mỗi khi vào sân, Cornet luôn tạo nên khác biệt và chính là “con bài giấu trong tay áo” của HLV Genesio. Ở trận đấu rạng sáng qua, Cornet khiến các hậu vệ Man City khổ sở với tốc độ, kỹ thuật và những pha xử lý đầy tinh tế, giàu đột biến của mình.

Khi Lyon bị gỡ hòa 2-2, cũng chính Cornet thúc giục đồng đội đưa bóng nhanh chóng vào cuộc để tận dụng những giây phút cuối nhằm tìm kiếm một chiến thắng cho đội nhà. “Maxwel Cornet là thế, cậu ấy luôn nhiệt tình, khát khao chiến thắng và biết cách tạo nên khác biệt”, đội trưởng Nabil Fekir nói về người đồng đội sau trận đấu.
Ở cả hai trận đấu trước Man City, Cornet đều thi đấu thăng hoa. Ở trận lượt về rạng sáng qua, 2 bàn thắng của Cornet, một từ sút xa bằng chân trái tuyệt đẹp, một từ pha phá bẫy việt vị rồi ra chân cực nhanh, chứng tỏ rằng nếu được trao cơ hội, anh sẽ là ngòi nổ nguy hiểm nhất của Lyon. Rõ ràng phong độ rực rỡ của Cornet trước Man City sẽ giúp anh cạnh tranh vị trí chính thức trên hàng công Mãnh sư.
Theo chân… Messi Với cú đúp trong trận lượt về và 1 bàn thắng ở trận lượt đi, Cornet trở thành cầu thủ đầu tiên ghi được 3 bàn vào lưới Man City tại Champions League kể từ sau trường hợp của Lionel Messi ở mùa 2016/17. Trên thực tế, chân sút người Argentina đã làm tung lưới Man xanh 4 lần. |
Bình Luận