Trong một mùa giải đầy biến động với sự vươn lên của vô số tài năng trẻ mới nổi cùng những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Messi và Ronaldo vẫn thể hiện được vị thế hàng đầu của mình giống như cả chục năm qua.
Với 25 bàn thắng ghi được, Messi chính là chủ nhân của danh hiệu Pichichi (Vua phá lưới) của La Liga mùa bóng 2019/20. Đây đã là lần thứ 7 siêu sao người Argentina giành được danh hiệu cao quý này. Trong lịch sử La Liga, không một ngôi sao nào khác có thể tiệm cận kỷ lục của Messi.
Không chỉ là vua phá lưới của La Liga, Messi còn là vua kiến tạo của giải đấu này. Pha chuyền dọn cỗ cho Ansu Fati ghi bàn ở trận gặp Alaves đánh dấu đường kiến tạo thứ 21 của Messi trong mùa giải, chính thức vượt qua kỷ lục số lần kiến tạo nhiều nhất trong một mùa bóng được xác lập bởi Xavi.
Bên cạnh đó, Messi cũng là cầu thủ thứ hai sau Thierry Henry thực hiện ít nhất 20 bàn thắng và kiến tạo trong cùng một mùa ở giải vô địch quốc gia. Anh có 25 bàn và 21 kiến tạo cho Barca. Trong quá khứ, Henry từng đóng góp 24 bàn và 20 kiến tạo cho Arsenal ở Ngoại hạng Anh mùa 2002/03.
Trong khi đó, Ronaldo dù không thể đánh bại Ciro Immobile trong cuộc đua vua phá lưới Serie A nhưng đây là mùa giải CR7 vẫn thể hiện phong độ ấn tượng ở tuổi 35. Ronaldo ghi 31 bàn sau 33 trận và thực hiện 6 pha kiến tạo. Cứ sau 94 phút, Ronaldo lại ghi một bàn ở Serie A mùa này. Thành tích ghi bàn của Ronaldo mùa này tốt thứ hai trong lịch sử Juventus. Mùa giải 1933/34, Felice Borel ghi 32 bàn cho Juventus, giữ kỷ lục suốt 86 năm.
Trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, Ronaldo là cầu thủ thể hiện phong độ tốt nhất ở tuổi 35 (theo Whoscored). CR7 chơi tổng cộng 2.919 phút, chỉ xếp sau Leonardo Bonucci (3.086) trong đội hình Juventus. Siêu sao người Bồ Đào Nha chiếm 40,7% trong tổng số bàn thắng của Juventus ở Serie A mùa này (71 bàn).
Trong giai đoạn nửa sau mùa giải, Ronaldo nổ súng liên tục. Anh từng có giai đoạn ghi bàn ở 17 trong tổng số 18 trận. CR7 còn có chuỗi 11 trận ghi bàn liên tiếp, san bằng kỷ lục của Gabriel Batistuta.
Nhưng phong độ ấn tượng đó của Messi và Ronaldo không thể giúp Barca và Juventus có một mùa giải như ý.
Barca đã thất bại trước Real trong cuộc đua vô địch La Liga dù là đội dẫn trước sau gần 2/3 mùa giải. Nội bộ đội bóng cũng có vô vàn bất ổn trong khi vấn nạn chấn thương tàn phá đội hình, còn các tân binh đắt giá như Antoine Griezmann hay Frenkie de Jong không thi đấu đúng như kỳ vọng.
"Chúng tôi không muốn kết thúc mùa giải theo cách này", Messi chia sẻ với Marca sau khi Barca thua đội khách Osasuna 1-2 ở vòng áp chót La Liga. "Nhưng trận đấu này lột trần thực trạng của Barca. Chúng tôi quá thất thường, quá yếu và quá hời hợt. Barca mất quá nhiều điểm, và chúng tôi phải tự trách bản thân. Từ cầu thủ đến toàn bộ thành viên Barca phải tự kiểm điểm. Barca là phải thắng mọi trận đấu, giành mọi danh hiệu. Real đã làm tốt, nhưng cũng vì chúng tôi giúp họ nhiều".
Messi còn lo ngại Barca tiếp tục bị loại ở Champions League, nếu không cải thiện tình hình. “Nếu muốn vô địch Champions League, chúng tôi phải thay đổi nhiều. Nếu cứ chơi thế này, Barca sẽ thua Napoli mất. Các cầu thủ đã cố gắng, nhưng đôi khi thiếu khao khát ở vài trận đấu. Quãng nghỉ sắp tới là cơ hội để chúng tôi thư giãn đầu óc. Từ tháng một đến giờ, tình hình của Barca thật tệ. Nhưng nếu thắng bốn trận ở Champions League, chúng tôi sẽ thay đổi cả mùa giải”.
Cuối cùng, Messi thừa nhận bản thân nổi giận vì thất bại tại La Liga mùa này. "Tất cả đều nổi điên, và chúng tôi cũng vậy. Giống khi Barca thất bại ở Rome hay Liverpool, không ai vui vẻ cả. Các CĐV mất hết kiên nhẫn, bởi chúng tôi chẳng mang lại điều gì”.
Với Ronaldo, tình hình cũng gần tương tự. Dù Juventus đã có lần thứ 9 liên tiếp giành Scudetto nhưng đây là chức vô địch tệ nhất trong 9 mùa qua của họ. Việc Bà đầm già có thể đăng quang phần lớn là do các đối thủ như Inter Milan hay Lazio tự sảy chân hơn là do bản thân họ quá mạnh.
Thêm vào đó, Juventus còn để mất chức vô địch Coppa Italia mùa thứ 2 liên tiếp sau thất bại trước Napoli trong trận chung kết ở loạt luân lưu. Trước đó, Bianconeri đã có chuỗi 4 lần liên tiếp thống trị giải đấu này.
Sự phụ thuộc vào một cá nhân như Ronaldo đã khiến Juventus trở nên quá tẻ nhạt và dễ bị bắt bài. Người ghi bàn nhiều thứ hai của đội tại Serie A là Paulo Dybala chỉ có được 11 bàn thắng và không có thêm cầu thủ nào nữa đạt mốc 10 bàn thắng. Juventus có thể là nhà vô địch Serie A 2019/20 nhưng Atalanta mới được đánh giá là đội bóng đáng xem nhất của giải đấu số 1 xứ sở mỳ ống.
Trong bối cảnh như vậy, không có gì ngạc nhiên khi xuất hiện tin đồn Ronaldo muốn chuyển sang thi đấu cho PSG. Trong khi đó, Messi cũng có nhiều thông tin liên quan tới việc được Inter Milan hỏi mua. Theo The Sun, Nezzaruzzi sẵn sàng cung cấp cho Leo một hợp đồng 4 năm, với tổng mức lương 235 triệu bảng để gia nhập đội hình của họ.
Nhưng trước khi nghĩ tới việc ra đi, Messi và Ronaldo vẫn còn công việc dang dở tại Barca và Juventus. Hai đội bóng này đều đang có cơ hội lớn để vào tứ kết Champions League.
Ở lượt đi vòng 1/8, Barca đã có trận hòa 1-1 với Napoli trên sân đối thủ và tràn đầy cơ hội đánh bại đội bóng Italia ở lượt về khi được thi đấu trên sân nhà. Trong khi đó, Juve dù để thua 0-1 trước Lyon nhưng cũng được đá lượt về trên sân nhà.
Tuy nhiên, đối thủ của họ ở vòng tứ kết mới đáng ngại. Nếu vượt qua Napoli, Barca nhiều khả năng sẽ đụng độ Bayern Munich, đội bóng đang được coi là ứng viên lớn cho chức vô địch mùa này. Ký ức để thua với tổng tỷ số 0-7 trước Hùm xám ở bán kết mùa 2012/13 vẫn còn đầy ám ảnh.
Juventus nếu vượt qua Lyon ở vòng 1/8 có thể phải đụng độ Real hoặc Man City. Đây đều là những đội bóng có chất lượng và phong độ cao hơn hẳn so với Bà đầm già. Và với việc chỉ thi đấu 1 trận knock-out, sẽ không còn cơ hội để họ sửa sai như ở vòng 1/8.
Cả Messi và Ronaldo đều vẫn đang đứng đầu thế giới và đều đặn phá vỡ các kỷ lục. Nhưng nỗ lực của riêng họ là chưa đủ khi không có những đồng đội đủ tầm để giúp đội bóng bước lên đỉnh cao Champions League.
XEM THÊM
Juventus và Lyon sẽ dùng bí chiêu gì để phân định thắng bại?
Bình Luận