Nếu không thu hồi bóng, Firmino cần phải... ghi bàn

Sau 7 trận tịt ngòi, cuối cùng Roberto Firmino cũng có được bàn đầu tiên ở mùa giải này trong trận gặp Sheffield United.
Nếu không thu hồi bóng, Firmino cần phải... ghi bàn

Pha lập công đầu tiên ấy cũng đến từ cú dứt điểm trúng đích đầu tiên mùa này. Còn tính từ tháng 2 đến giờ, nó mới là bàn thứ 2 của anh tại Premier League, bằng các hậu vệ như Andrew Robertson, Virgil van Dijk hay Trent Alexander-Arnold và kém xa hai đối tác của anh trên hàng công là Mohamed Salah (13) và Sadio Mane (11).

Tất nhiên, Firmino là một trường hợp đặc biệt. Dù đá ở vị trí tiền đạo, hiệu quả thi đấu của anh lại không được lượng hóa bằng các bàn thắng, mà là những đóng góp “vô hình” cho lối chơi của đội bóng. Khi được hỏi về chuyện cậu học trò Brazil liên tục tịt ngòi, HLV Juergen Klopp từng tuyên bố: “Với tôi, nó thậm chí còn chẳng phải là vấn đề. Điều quan trọng là cậu ấy có ảnh hưởng như thế nào, và làm được gì cho đội bóng”. Và chiến lược gia người Đức có lý khi nói vậy.

Vì Firmino chính là tiền đạo chạy nhiều nhất Premier League mùa trước với 373,3 km, và cũng là tiền đạo thu hồi bóng nhiều lần nhất ở 1/3 sân đối phương với 37 lần. Cũng mùa trước, số đường kiến tạo của Firmino còn nhiều hơn cả số bàn thắng (13 so với 12).

Những con số này cho thấy, không phải vô cớ mà tiền đạo người Brazil trở thành miếng ghép quan trọng trên hàng công Liverpool. Nhưng Firmino cũng cần dè chừng, vì số lần thu hồi bóng của anh mùa này đang thuộc diện thấp nhất đội. Mà nếu không thể đóng góp theo kiểu “vô hình” nữa, anh sẽ cần đến những bàn thắng.

XEM THÊM

M.U ra sân với đội hình nào ở trận gặp RB Leipzig: Cavani xuất chiến?

Ronaldo vẫn có thể đối đầu với Messi dù dương tính Covid-19 lần 2

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình Luận