Tiền vệ Arthur Melo đã có một phen hú vía khi 2 tên trộm đã đột nhập vào nhà và đe dọa em gái của anh.

Trận đấu với Liverpool tại bán kết Champions League là một kỷ niệm không mấy vui vẻ với Arthur. Không những anh không được ra sân một phút nào mà còn bởi tư gia đã bị trộm ghé thăm.
2 tên trộm đột nhập vào nhà và đe dọa em gái của Melo bằng tuốc nơ vít. Nhiều đồ vật có giá trị đã bị lấy đi. Tuy nhiên, may mắn là cô em gái của tiền vệ Barca đã không bị thương.
Đây không phải là lần đầu tiên cầu thủ của Barca bị trộm đột nhập vào nhà riêng. Trên thực tế, mùa này nhà của Jordi Alba và Kevin Prince-Boateng đều gặp cảnh tương tự khi đang ra sân thi đấu cho Barca.
Không có ai bị thương trong cả 2 vụ án trên nhưng rất nhiều tiền mặt cùng các đồ vật có giá trị như đồng hồ, trang sức đã bị khoắng sạch.
Nhưng không chỉ ở Barcelona, tình trạng trộm cắp còn phổ biến trên bình diện cả Tây Ban Nha. Chỉ riêng năm 2019, rất nhiều cầu thủ đã khóc dở mếu dở như Joaquín Sánchez, Ezequiel Garay hay Daniel Alves.
Bình Luận