Pogba tiếp tục chơi tệ: Bây giờ thì sao, hỡi Quỷ đỏ?

Pogba vừa kém, vừa “láo” như thế? Hay đấy là hệ quả tất yếu từ một câu chuyện không hay nào đó bên ngoài sân cỏ, vốn đã nảy sinh từ lâu? Hơn cả thất bại trên sân, trận thua Sevilla vừa qua đã mở ra cho M.U hàng loạt câu hỏi “kỳ dị”, xoay quanh Pogba và Mourinho.
Pogba tiếp tục chơi tệ: Bây giờ thì sao, hỡi Quỷ đỏ?
Tùy quan điểm, tùy mức độ nghiêm túc khi xem và bàn luận, hoặc tùy cả vào trí tưởng tượng không hề có giới hạn nào, mỗi người có thể có mỗi góc nhìn khác nhau về Paul Pogba - đặc biệt là trong pha bóng thất bại với... độ hài hước cao mà mọi người đã xem (chuyền ra ngoài đường biên sau khi “vẽ vời”).

HLV Jose Mourinho sai lầm khi bố trí Marouane Fellaini vào đội hình chính, mà tóm lại chẳng ai biết anh làm được điều gì, muốn đem lại điều gì, cho hàng tiền vệ M.U? Vậy, so với Pogba - nhất là so sánh về thái độ chơi bóng - Fellaini chẳng lẽ không xứng đáng hơn? Đằng nào thì M.U cũng đã thua. Nhưng, nói một cách “bình dân”, ngôi sao 89 triệu bảng Pogba như thế là hơi bị... “hỗn” với giới hâm mộ M.U, nhất là với những khán giả có mặt tại Old Trafford.

Hãy nhìn vào lăng kính khác của sự việc. Có những thời điểm, giới hâm mộ Old Trafford phải hô vang như một cách cổ động pha lẫn giữa sự khuyến khích và... năn nỉ: “Tấn công đi nào. Tấn công đi nào”. Quá rõ ràng: ngay cả những người có thể ủng hộ Mourinho nhiều nhất, cũng không thể đồng cảm với lối chơi mà ông thể hiện. Vậy, có nên cho rằng việc Pogba chơi kém và lố bịch như thế chẳng qua là cách để anh ?

Pogba có thể không đồng tình với quan điểm quá thận trọng của HLV. Càng chắc chắn rằng anh không hề vui lòng ngồi ngoài, nhường chỗ cho Fellaini. Và khi vào thay một Fellaini vốn đã tỏ rõ là không làm được điều gì thật sự đáng kể thì Pogba chỉ “đi bộ”, rồi chơi bóng một cách cẩu thả vì đã bị ức chế?


Xin nhắc lại: đây chỉ là một trong những cách hình dung về “điều gì xảy ra với M.U” trước cũng như trong trận gặp Sevilla vừa qua. Cán cân vẫn rất ngang bằng ở thời điểm Pogba vào sân, nhưng chủ trương phòng ngự và cách chơi chỉ cốt an toàn của M.U thì dĩ nhiên đã được xác định trước khi bóng lăn.

Trong danh sách “học sinh” trung bình và kém của , đã thấy nhiều báo chấm điểm kém nhất cho... Mourinho. Đây tất nhiên chỉ là việc làm của những quan điểm khác nhau. Và cũng có lý khi cho rằng chính Mourinho là người tệ nhất, chịu trách nhiệm lớn nhất với M.U trong thất bại này. Thật ra, nếu có người chấm điểm “âm” cho Pogba, cũng không đến nỗi vô lý.

Nếu Pogba quả kém như vậy, Mourinho nên tìm cách bán phứt cho “rảnh nợ”. Còn nếu quả là có nguyên nhân nào đấy khiến cầu thủ đắt giá nhất M.U phải tỏ thái độ như thế, với cả cách chơi tiêu cực cũng như quan điểm thận trọng đến mức lố bịch của Mourinho, M.U cũng nên tính chuyện thay HLV. 

Đấy là lý thuyết. Còn trên thực tế, người ngoài tất nhiên không hiểu do đâu mà M.U lại rơi vào hoàn cảnh kỳ dị như thế. Đấy mới là vấn đề lớn nhất tại Old Trafford. Chắc chắn, câu chuyện còn dài, chưa thể khép lại sau khi M.U đã bị loại khỏi Champions League.

Phản bội lòng tin từ NHM
Trong 30 phút góp mặt trên sân (chưa tính thời gian đá bù), Pogba nhận bóng 32 lần, chuyền 27 lần, chính xác 20 lần, không có đường chuyền quyết định nào. Pogba tung cú dứt điểm 1 lần (ra ngoài). Khán giả Old Trafford đã vỗ tay tán thành khi Pogba được tung vào sân, thay chỗ Marouane Fellaini nhưng màn trình diễn của Pogba đã phụ lòng họ.
    Bình Luận