PSG vượt ải Bayern Munich: Báo Pháp vừa mừng vừa run, báo Đức tiếc nuối

PSG đã trải qua những phút cuối đầy lo lắng trước một Bayern bị dồn vào chân tường, nhưng cuối cùng họ đã vượt qua.

  

Những hình ảnh trận PSG - Bayern Munich

Bàn thắng phá vỡ thế bế tắc của Choupo-Moting ở phút 41 giúp thế trận trở nên vô cùng kịch tính trong hiệp 2 trận lượt về tứ kết Champions League giữa PSG và Bayern Munich. Đội khách tấn công không ngừng, đội chủ nhà ra sức bảo vệ thành quả và cố gắng tận dụng những pha phản công nhanh. Tuy nhiên, tỉ số 0-1 được duy trì cho đến hết trận, giúp PSG tiến vào bán kết nhờ luật bàn thắng sân khách.

Dòng tít của tờ L'Équipe

Hai tờ báo bóng đá Pháp nổi tiếng là L'Équipe và France Football đều như vỡ òa về chiến tích này của các học trò HLV Pochettino. Tờ L'Équipe giật dòng tít “Paris hoang mang nhưng tiến bước”, trong khi tờ France Football đầy cảm xúc: “Paris bị đánh bại, nhưng Paris được giải thoát”.

PSG vượt ải Bayern Munich: Báo Pháp vừa mừng vừa run, báo Đức tiếc nuối - 3

Dòng tít của tờ France Football

Đã có những lúc trong trận đấu này các CĐV PSG lo lắng về những kết cục buồn trong quá khứ mà đội bóng con cưng phải hứng chịu trước Barca và MU, khi hỏa lực của Bayern vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, tinh thần chiến đấu tuyệt vời của Neymar, Mbappe, Di Maria và đặc biệt là thủ thành Navas đã giúp đại diện nước Pháp có mùa giải thứ 2 liên tiếp tiến vào bán kết Champions League.

Tờ L'Équipe miêu tả cảm giác “sợ hãi cho đến những giây cuối cùng”, khi Neymar “liên tục bỏ lỡ cơ hội” còn Neuer “không thể bị đánh bại”. Tờ France Football chấm 3 cầu thủ PSG là Gueye, Di Maria và Neymar cao điểm nhất trận (cùng 8 điểm), trong khi Kimpembe, Diallo và Draxler cùng nhận điểm 5, thấp nhất bên phía chủ nhà.

PSG vượt ải Bayern Munich: Báo Pháp vừa mừng vừa run, báo Đức tiếc nuối - 4

PSG vượt ải Bayern Munich: Báo Pháp vừa mừng vừa run, báo Đức tiếc nuối - 5

Tờ Kicker (trên) và Bild (dưới) nói về thất bại của Bayern

Còn bên đội khách, Sane dù chơi rất nỗ lực bị chấm điểm 3 đầy bất ngờ, cùng điểm với Davies. Hai cầu thủ chơi hay nhất của Bayern theo France Football là cặp trung vệ Boateng – Hernandez. Người ghi bàn duy nhất ở trận này là Choupo-Moting chỉ được chấm điểm 5.

Trong khi đó, truyền thông Đức với hai tờ báo thể thao nổi tiếng là Kicker và Bild đều bày tỏ sự tiếc nuối cho “Hùm xám” Bayern, khi họ không thể ghi thêm 1 bàn để đi tiếp. “Một bàn là quá ít ở Paris: FC Bayern lỡ hẹn bán kết”, tờ Kicker bày tỏ. “Cay đắng! Chiến thắng ở Paris không đủ cho bán kết. Người Bavaria đã bị loại”, tờ Bild chua xót.

PSG vượt ải Bayern Munich: Báo Pháp vừa mừng vừa run, báo Đức tiếc nuối - 6

PSG vượt ải Bayern Munich: Báo Pháp vừa mừng vừa run, báo Đức tiếc nuối - 7

Các báo Tây Ban Nha tâng bốc Neymar

Ở những diễn biến khác, các tờ báo Tây Ban Nha lại hướng đến những cầu thủ từng chơi tại La Liga. Tờ AS khen thủ thành Navas với dòng tít “Có Keylor, có vé bán kết”, trong khi hai tờ báo thân Barca là Mundo Deportivo và Sport tỏ ra “ưu ái” Neymar với những câu từ tâng bốc: “Neymar thể hiện bản thân và PSG đá bay Bayern” và “Bayern gục ngã trước một Neymar không thể ngăn cản”.

    Bình Luận