Real chỉ sợ bão lòng chứ không ngán bão chấn thương

Dù trải qua tới 36 ca chấn thương khác nhau xuyên suốt cả mùa giải, song Real Madrid vẫn xuất sắc vào chơi trận chung kết Champions League 2017/18.
Real chỉ sợ bão lòng chứ không ngán bão chấn thương
36 ca chấn thương nêu trên ảnh hưởng tới 20 cầu thủ. Casemiro, Borja Mayoral, Kiko Casilla và Achraf Hakimi là những người hiếm hoi thoát khỏi việc phải nằm giường bệnh tính đến thời điểm hiện tại.

Kể từ khi Jesus Vallejo mở tài khoản chấn thương vào ngày 11/8/2017, và Cristiano Ronaldo khép lại cơn ác mộng vào ngày 6/5/2018, HLV Zinedine Zidane luôn sống trong nỗi lo sợ mỗi tháng.

Real đã trải qua mọi loại chấn thương khác nhau, 22 trong số đó thuộc về cơ bắp. Thậm chí, hậu vệ Dani Carvajal còn mắc bệnh viêm màng ngoài tim hồi tháng 10 năm ngoái, khiến anh vắng mặt gần 2 tháng. Tuy nhiên, chấn thương của Mateo Kovacic mới là "cú đấm" đầu tiên giáng xuống Real. Tuyển thủ người Croatia phải ngồi ngoài 2 tháng do tổn thương dây chằng chân phải.

Gareth Bale cũng xa rời sân cỏ một thời gian dài, song kể từ khi tái xuất vào cuối tháng 12 năm ngoái, cựu ngôi sao Tottenham hoàn toàn khỏe mạnh. Tính ra, Bale đã phải cần tới 5 tháng để một lần nữa trở thành nhân tố quan trọng trong đội hình của Los Blancos.


Trong khi đó, Ronaldo miễn nhiễm với chấn thương cho đến trận Siêu kinh điển lượt về. Dù vậy, Vallejo đã trải qua 4 đợt chấn thương, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trong đội hình Real. Thủ thành Keylor Navas gặp chút vấn đề hồi tháng 10, còn Luca Zidane thậm chí phải tiến hành phẫu thuật.

Trung vệ đội trưởng Sergio Ramos từng bị vỡ mũi, và đó cũng là vấn đề Real đã phải đối mặt. Sau đó, Isco, Marcos Llorente và Theo Hernandez dính chấn thương vai. Riêng trường hợp của Theo, anh đã phải nghi thi đấu 4 tuần.

Dù liên tục bị chấn thương tàn phá như vậy, song Real vẫn thẳng tiến vào chung kết Champions League một cách xuất sắc. Vào ngày 27/5 tới, Kền Kền Trắng sẽ đụng độ Liverpool tại sân NSC Olimpiyskiy, Kiev, Ukraine.

    Bình Luận