Real Madrid thua chấn động: Báo TBN chê "hiệp 1 tệ nhất trong lịch sử"

Real Madrid thua Shakhtar Donetsk trong một trận đấu mà diễn biến hiệp 1 đã thu hút sự chỉ trích gay gắt từ dư luận Tây Ban Nha.

  

Ngày ra quân của Real Marid ở Champions League 2020/21 sẽ không có gì đáng chú ý nếu họ giành được 3 điểm trước Shakhtar Donetsk không được đánh giá cao hơn. Nhưng không những Real không thắng, họ còn trắng tay ra về với trận thua 2-3, trong bối cảnh đã bị dẫn trước 0-3 chỉ sau hiệp 1.

Real Madrid thua chấn động: Báo TBN chê "hiệp 1 tệ nhất trong lịch sử" - 1

Zidane bị sốc và nhận toàn bộ trách nhiệm thất bại về mình sau trận

Shakhtar Donetsk đã mất tới 10 cầu thủ vì dịch Covid-19 nhưng lại có một trận đấu tưng bừng và quả cảm, đặc biệt là trong hiệp 1 khi họ tận dụng triệt để sai lầm của các hậu vệ Real trong kèm người và chọn vị trí. Trong khi đó hàng công Real vô hại trong 45 phút đầu tiên, và phải nhờ đến siêu phẩm của Luka Modric lẫn một pha bóng nỗ lực của Vinicius để rút ngắn tỷ số ở hiệp 2.

Trận đấu đã cho thấy một bộ mặt Real không thực sự sáng sủa sau khi vô địch La Liga và có một mùa hè chuyển nhượng im ắng vì dịch Covid-19. Các hậu vệ đá như “gà mắc tóc” khi Sergio Ramos không ở trên sân, còn Luka Jovic hoàn toàn không xứng đáng thay thế vị trí của Karim Benzema. Và trên hết là tinh thần thi đấu yếu kém, như chính HLV Zinedine Zidane thừa nhận.

Sau khi trận đấu kết thúc, Zidane đã mất tới hơn 1 tiếng đồng hồ để xuất hiện trong buổi họp báo sau trận đấu. Khi ông hiện diện, Zizou thừa nhận toàn bộ trách nhiệm cho thất bại này. Ông nói: “Chúng tôi thiếu sự tự tin để khởi đầu trận đấu theo cách mà chúng tôi biết. Trong hiệp 1 tôi đã không thấy được chất lượng thi đấu của các cầu thủ và điều đó tôi xin nhận trách nhiệm”.

Real Madrid thua chấn động: Báo TBN chê "hiệp 1 tệ nhất trong lịch sử" - 2

"Kinh điển của sự nực cười" - tiêu đề của tờ AS

Phản ứng của báo giới tại Tây Ban Nha là một sự bất ngờ toàn tập. Marca giật tít lớn: “Real Madrid rơi xuống một cái hố”. Jose Maria Rodriguez của tờ này cho rằng dấu hiệu của một đội bóng tồi luôn nằm ở khả năng tạo cơ hội kém và khống chế trận đấu. “Sự thụ động của hàng phòng ngự là một điều thực sự không tin nổi, nhưng sự thụ động trong tấn công cũng không kém khi các tiền đạo gần như là mạnh ai nấy đá”, bài viết có đoạn.

Tờ AS thì châm biếm trận đấu bằng dòng tít “Kinh điển của sự nực cười”, một phần ám chỉ trận “Siêu kinh điển” gặp Barcelona sắp tới. “Hiệp 1 mà chúng ta vừa được xem là hiệp 1 tồi tệ nhất trong lịch sử Real Madrid, một nỗi xấu hổ toàn diện. Chưa bao giờ hàng phòng ngự của Real Madrid lại đá một cách ngây thơ đến vậy, và chưa bao giờ hàng công lại lười biếng và thiếu sáng tạo đến thế”, bài tường thuật trận đấu của tờ này nhận xét.

Trong khi đó ESPN khi chấm điểm các cầu thủ Real Madrid trận này đã “tặng” cho cả Luka Jovic, Raphael Varane và Eder Militao những số điểm thấp nhất. Varane và Jovic bị 4 điểm, trong khi Militao nhận điểm 3, đặc biệt bị chỉ trích vì sự ngây thơ trong phòng ngự mà tiêu biểu là bàn thua đầu tiên và sau đó là để cho Solomon thoải mái thoát xuống ghi bàn ở bàn thua thứ 3.

    Bình Luận