
Bạn có tin là thời đại này vẫn còn một hàng tiền vệ toàn nghệ sĩ mà không có đấu sĩ? Nếu không tin hãy nhìn lại trận thua Shakhtar Donetsk của Real vào rạng sáng qua, khi Zidane bố trí đội hình với 3 “playmaker” ở giữa sân là Odegaard, Kroos, và Modric.
Odegaard nhô cao hộ công cho Benzema, còn Kroos và Modric lùi dưới trung tâm vừa đánh chặn vừa triển khai bóng. Đến phút 77 khi đang bị thua 0-1, Zidane tung một lúc 3 người vào sân theo kiểu “một đổi một”, Isco thay Odegaard, Vinicius thay Rodrygo, Mariano Diaz thay Benzema. Có nghĩa là ai vị trí nấy, một sự thay đổi người không đột phá, nghèo nàn ý tưởng, dù đã bị đối thủ bắt bài. 5 phút sau, Real thủng lưới bàn thứ 2. Hai sai lầm tổng hòa lại, đều hội tụ về một điểm là con người Zidane.
Nhưng Zidane lại rất bảo thủ. Ngày trở về, ông luôn dành sự ưu ái cho các công thần đã ở bên ông ở nhiệm kỳ đầu, những người đã cùng hưởng vinh quang với ông trong cú hat-trick vô địch Champions League vô tiền khoáng hậu. Nhưng người còn đây mà cảnh đã khác xưa, mỗi Sergio Ramos và Karim Benzema là xuất sắc, Toni Kroos và Casemiro chỉ ở mức tạm.
Còn lần lượt Luka Modric, Rafael Varane, Marcelo đều thay nhau phản bội lại ông thầy của mình theo cách này hay cách khác. Và bộ đôi mà ông yêu quý là Isco và Asensio thì chỉ để lại toàn thất vọng tràn trề. Họ thường “bóp team” vào từng thời điểm, kết quả cái mà Real của Zidane đón nhận là lối chơi thất thường, luân phiên chơi những trận hay và trận dở.
Đấy là lúc người ta kêu gào gọi tên sức trẻ với những cái tên như Odegaard, Vinicius hay Rodrygo. Hai người sau sinh năm 2000 là báu vật của Perez ở tương lai, là quốc bảo của bóng đá Brazil được Real nhanh tay lấy về. Còn Odegaard?
Hãy mượn tạm đồng đội ở Real Sociedad để cho thấy anh ta là ai? Khi Odegaard bị Real gọi về vào cuối mùa giải trước, thủ môn Miguel Algel Moya kể lại phòng thay đồ hôm đó “tràn đầy cảm giác tuyệt vọng”, và nhiều người đã khóc. Bây giờ Real Sociedad bay cao ở La Liga nhờ trái tim dẫn đường mới David Silva, còn Odegaard lại vật vã trong con đường tìm chỗ đứng ở Bernabeu.
Anh thậm chí bị quy trách nhiệm cho những trận đấu được đá chính gần đây khiến Real thất trận. Là anh chưa đủ lớn khoác tấm áo trắng? Hay là đôi chân anh đang bị trói buộc bởi những tư duy của Zidane?
Bây giờ Zidane có thấy Real kiêu hùng đang bên bờ vực thẳm không? Hãy cởi mở tư duy của mình, như đã mở ra đôi chân ông ngày thi đấu để tạo nên những phép màu vào lúc nguy nan nhất, Zidane!
Bình Luận