Sao mãi chẳng chịu lớn, Verratti?

PSG đang là đội bóng quy tụ nhiều “cầu thủ mãi chẳng chịu lớn”.
Sao mãi chẳng chịu lớn, Verratti?
Kylian Mbappe bùng nổ dữ dội ở mùa trước tại Monaco nhưng từ ngày hạ cạnh xuống sân Parc des Princes thì ít khi có được phọng độ xuất sắc, nếu không muốn nói là giậm chân tại chỗ. Julian Draxler, Javier Pastore, Angel di Maria cũng không có cơ hội vươn thành những ngôi sao lớn vì thường xuyên bị bỏ rơi trên ghế dự bị… Song có lẽ, Marco Verratti mới là “cầu thủ mãi chẳng chịu lớn” đáng nói nhất ở PSG. Tiền vệ 25 tuổi người Italia được các CĐV gọi là “lát cắt đau đớn” của PSG tại trong những năm gần đây.

Ngay từ lúc mới tới Paris, Verratti đã tỏa sáng và hứa hẹn là một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất thế giới. Nhưng rồi cứ mùa nọ kế tiếp mùa kia, kỳ vọng vẫn mãi chỉ là kỳ vọng, Verratti luôn thiếu “một cái gì đó” để trở thành ngôi sao lớn. Anh dính 3/4 thẻ đỏ gần nhất của đội bóng thủ đô tại Champions League. Và mỗi lần cựu tiền vệ Pescara dính thẻ đỏ, PSG lại thua cuộc, còn bản thân anh chẳng bao giờ rút ra được bài học có ích nào.

Trở lại , thẻ đỏ của Verratti là điển hình cho sự sụp đổ của PSG. Trước khi bị thẻ vàng thứ 2 (66’), tiền vệ người Italia đã chơi khá tốt khi gây áp lực mạnh mẽ lên tuyến giữa Real. Trong bộ ba tiền vệ gồm cả Thiago Motta, Adrien Rabiot, thì Verratti thi đấu tròn vai hơn cả. Nhưng chỉ vì mất kiểm soát, Verratti nhận thẻ vàng thứ hai do phản ứng trọng tài. Chiếc thẻ đỏ này đẩy đội chủ nhà vào thế đường cùng, cho thấy các cầu thủ PSG có đôi chân tài năng nhưng cái đầu và bản lĩnh còn thua kém Real một bậc.

Verratti bị chế nhạo trên Twitter
Sau chiếc thẻ đỏ trước Real, Verratti trở thành mục tiêu chế nhạo trên Twitter. “Ngài Verratti, chiếc thẻ vàng thứ hai khiến ngài bị treo giò ở tứ kết… à không, PSG đã bị loại! Hay là chúng ta gặp nhau tại World Cup nhỉ? Ồ, Italia đâu có vé! Thôi, chúc đi nghỉ vui vẻ nhé!”, một tài khoản Twitter chế nhạo.
    Bình Luận