HLV Ole Gunnar Solskjaer tỏ ra đầy tự tin khi biết đối thủ của Man United tại tứ kết Champions League sẽ là Barcelona.

Dù lá thăm may rủi đưa Quỷ đỏ đụng độ với một đối thủ khó nhằn là gã khổng lồ xứ Catalan nhưng với Solskjaer, đó không phải là điều gì quá đen đủi.
Ông từng có kỷ niệm rất đẹp tại sân Nou Camp khi cùng M.U tạo nên cú lội ngược dòng vĩ đại trước Bayern tại chung kết năm 1999. Mùa này, đoàn quân của HLV người Na Uy cũng vừa mới lội ngược dòng trước PSG để hiên ngang vào tứ kết.

Solskjaer từng cùng M.U vô địch Champions League 1999 ngay trên sân Nou Camp
"Đó là những trận đấu mà cả NHM và Man United luôn mong chờ", Solskjaer cho biết. "Chúng tôi từng đụng độ với họ trong 2 trận chung kết năm 2009 và 2011 cùng trận bán kết năm 2008 với pha sút xa khó quên của Paul Scholes".
"Chúng tôi muốn đối đầu với những đối thủ lớn nhất. Man United đã thể hiện mình có thể đánh bại các đội bóng hàng đầu như chiến thắng trước PSG. Điều quan trọng nhất là sự tự tin nơi các cầu thủ".
"Ngay khi biết được lá thăm đưa M.U đụng độ Barca, rất nhiều bạn bè đã nhắn tin cho tôi với nội dung năm nay sẽ là năm của Quỷ đỏ. Chúng tôi lại đến Nou Camp sau 20 năm và những ký ức hạnh phúc lại ùa về trong tôi", ông nói thêm.
Man United sẽ phải bước vào giai đoạn đầy giông bão phía trước với trận tứ kết FA Cup trên sân của Wolves diễn ra vào rạng sáng ngày 17/3, 2 trận đi - về gặp Barca ở tứ kết Champions League (11 và 17/4), các trận đấu ở Premier League gặp Man City (25/4) và Chelsea (28/4).
Các cặp đấu tứ kết Champions League 2018/19

Bình Luận