Trung vệ Virgil van Dijk vừa tỏa sáng rực rỡ khi đóng góp 1 bàn và 1 pha kiến tạo vào thắng lợi 3-1 của Liverpool trước Bayern. Có một chi tiết thú vị là trước khi ghi bàn, anh cho thấy mình chưa sẵn sàng nhận món quà trực tiếp từ James Milner.

Ở phút 69 trận đấu nói trên giữa Bayern và Liverpool (lượt về vòng 1/8 Champions League), khi thấy Milner chuẩn bị thực hiện quả đá phạt góc từ bên cánh phải, Van Dijk đã hướng về phía tiền đạo Mohamed Salah và hét to: "Moh!". Theo tờ Express, cầu thủ người Hà Lan làm vậy với mong muốn Salah chạy ra nhận bóng từ quả phạt.
Tuy nhiên, rút cục Milner lại phớt lờ tín hiệu của Van Dijk. Thay vì chuyền cho Salah đứng ngay gần đó, anh lại treo bóng vào thẳng vòng cấm để trung vệ mang áo số 4 bật cao đánh đầu đưa bóng nằm gọn trong lưới thủ thành Manuel Neuer.
Trước khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1, chính Van Dijk đã tung ra đường chuyền chuẩn xác giúp tiền đạo Sadio Mane khai thông thế bế tắc trận đấu ở phút 26. Bình luận về tình huống này, cựu tiền đạo Liverpool là Michael Owen chia sẻ: "Trong pha bóng dẫn đến bàn thắng của Mane, mọi thứ đều hoàn hảo. Mane rất biết cách tự mình tạo ra khoảng trống và tận dụng nó".
"Cầu thủ này không chỉ quan sát tốt mà còn có pha khống chế tuyệt hảo. Cú xoay người và chạm bóng của cậu ấy cũng miễn chê. Với tôi, đó thực sự là bàn thắng được ghi ở đẳng cấp cao nhất. Về đường chuyền của Van Dijk, tôi biết cậu ấy đã làm tốt công việc của mình. Tuy nhiên, pha xử lý của Van Dijk nhìn chung khá đơn giản chứ không có gì phức tạp cả", Owen kết luận.
Bình Luận