
Mbappe bị chấm điểm thấp nhất (3 điểm) trong số 22 cầu thủ ra sân trong đội hình xuất phát. Chân sút 22 tuổi vắng bóng ở mọi điểm nóng trên sân. Cả trận, anh không có một cơ hội dứt điểm nào khi bị theo sát bởi một Walker đã biết cách khắc chế hoàn toàn tốc độ và phạm vi hoạt động của cựu tiền đạo Monaco. Hậu quả: lần đầu tiên Mbappe không tung ra được bất cứ cú sút nào về phía khung thành đối phương tại 1 trận đấu ở Champions League.
Ngay cả khi ở hiệp 1, bộ đôi trung vệ của Man City nhập cuộc không tốt và có phần chậm chạp, nhưng Mbappe cũng không tận dụng được điểm yếu ấy để thực hiện các pha bứt tốc quen thuộc. Có lẽ, khoảnh khắc duy nhất nhắc nhở giới mộ điệu về sự hiện diện của siêu tiền đạo người Pháp trên sân chính là pha rê dắt rồi căng ngang vào trong cho Marco Verratti (56’). Nhưng rất tiếc là tiền vệ người Italia băng vào chậm mất một tích tắc và bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-0.
Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, sở dĩ Mbappe chơi tệ đến thế cũng bởi một phần anh vừa trở lại sau chấn thương (trong trận PSG thắng Metz với tỷ số 3-1 cuối tuần trước), giống hệt như ở trận chung kết Champions League mùa trước, nên đá rén chân và không dám bung hết sức. Tóm lại, cuộc đối đầu với Man City là ngày đáng quên của Mbappe nhưng anh vẫn còn 90 phút để làm lại tại Manchester vào giữa tuần sau.
Bình Luận