
Lịch thi đấu, Kết quả vòng 1/8 Champions League
Thua 0-3 trước Leipzig, chưa bao giờ Mourinho thất bại nặng như thế này ở trận địa Champions League. Tuy đội Real Madrid của ông cũng từng thua Dortmund với cách biệt 3 bàn ở mùa bóng 2012/13, nhưng khi ấy Real vẫn thắng lại 2-0 ở trận lượt về. Bây giờ là hình ảnh thất bại “như lẽ đương nhiên” của Tottenham. Họ thua trong cả hai lượt, trước một “tân binh” mới lần đầu tiên tranh vé vào vòng tứ kết Champions League. Và tân binh ấy chỉ mới ra đời cách đây 10 năm, khi Mourinho đã vô địch Cúp UEFA, Champions League và các giải VĐQG Bồ Đào Nha, Anh, Italia. HLV Julian Nagelsmann của Leipzig chỉ mới là cậu bé 16 tuổi khi Mourinho đưa Porto lên ngôi vô địch Champions League.
Công bằng mà nói, đúng là Tottenham đang khủng hoảng vì vấn nạn chấn thương. Mourinho đã mất cả 3 tiền đạo Harry Kane, Son Heung-min, Steven Bergwijn, chưa kể Davinson Sanchez, Moussa Sissoko hoặc Ben Davies. Theo lẽ thông thường, ai cũng phải cố siết chặt hàng thủ trong hoàn cảnh như vậy. Đáng buồn cho Mourinho, khi ông đã không làm được cái việc sở trường nhất của mình. Cần lưu ý: phòng ngự chủ yếu là vấn đề chiến thuật, là sự tập trung tinh thần và chơi đúng kỷ luật. Nó độc lập với đẳng cấp cá nhân của các cầu thủ trong tay Mourinho.
Thua 0-3 trên sân RB Leipzig chỉ là kết quả cụ thể, là sự tiếp diễn của cả một vấn đề tổng quát đã trở nên rõ ràng trong thời gian gần đây: chính Mourinho có lẽ không biết đội bóng của ông nên phòng ngự thế nào nữa. Có lúc ông dùng 3 hậu vệ, có lúc lại là 4 người. Cách bố trí “lá chắn” ngay trước hàng thủ cũng thay đổi xoành xoạch. Những người được Mourinho sử dụng, hễ phòng thủ tốt thì thiếu tốc độ, hễ chứng tỏ được kinh nghiệm thì lại tỏ rõ sự già nua. Hậu vệ biên xem được thì bị điều lên hỗ trợ tấn công. Suốt 8 trận gần đây nhất, Tottenham luôn bị thủng lưới. Họ chỉ giữ nguyên mành lưới 3 lần trong 26 trận từ khi Mourinho thay chỗ Mauricio Pochettino.
Việc Mourinho vẫn giữ thói quen tìm chỗ để đổ lỗi cho thất bại (gần đây, ông chỉ trích Tanguy Ndombele) thật ra chỉ là chi tiết bên lề, vạch vãnh. Đáng lo hơn cho Tottenham, là có vẻ như họ đã mất hẳn tinh thần, không còn tự tin hoặc tin vào HLV nữa. Và quá rõ ràng: tin hay không tin thì sự thật hiển nhiên vẫn là năng lực của Mourinho hình như không đủ để vực dậy Tottenham trong mùa bóng này. Quá khó cho một sự vươn lên, trong hoàn cảnh mà Tottenham thật ra vẫn còn mục tiêu quan trọng sau khi bị loại khỏi Champions League: cố nhích lên Top 5 trong phần còn lại của Premier League, để được dự Champions League lần nữa trong mùa bóng tới.
Không phải bàn đến tương lai của Mourinho ở Tottenham, bởi đấy là điều hoàn toàn vô nghĩa trong hoàn cảnh này. Cũng có thể nói, sự thể hiện của Mourinho chính là thất bại của Tottenham khi họ chọn Mourinho thay chỗ Pochettino. “Người đặc biệt” ngày nào bây giờ chỉ đến thế, đâu có gì là! Xin nhắc lại: Mourinho đã “hết thời”, chứ không phải ông không còn gì đặc biệt. Người ta vẫn hay nói về một chu kỳ nhất định mà các HLV tài thành cũng khó vượt qua. Suy cho cùng, ngay cả Pep Guardiola cũng đã đứng trước nguy cơ hết thời đến nơi rồi.
Mourinho sẽ làm gì trong những ngày sắp tới? Dĩ nhiên, ông đành bó tay trước tình trạng chấn thương (may ra, Harry Kane có thể trở lại sớm hơn dự kiến). Chấn chỉnh tinh thần của các cầu thủ là điều phải làm. Thủ môn Hugo Lloris lẽ ra có thể bắt bóng tốt hơn trong 2 bàn thua đầu tiên trước RB Leipzig. Những pha dứt điểm của Giovani Lo Celso, Dele Alli, Gedson Fernandes cũng có thể tốt hơn thay vì quá dễ cho thủ môn đối phương ngăn cản. Ngoài việc củng cố niềm tin (chẳng biết có được hay không), thì điều khó hơn là Mourinho phải nghĩ ra được bài bản mới, cả về công lẫn thủ, để phần nào khắc phục những khó khăn khách quan. Điều này khó, bởi nó còn phụ thuộc vào sân tập, không thể thay đổi trong một sớm một chiều. Ngay cuối tuần này, Tottenham sẽ gặp kình địch M.U, cũng chính là đội bóng cũ của Mourinho. Trận ấy thật đáng chờ xem!
38. Tính chung mọi giải từ đầu mùa, Tottenham đã thủng lưới 38 bàn trong 26 trận từ khi Jose Mourinho cầm quân. Hồi mới sang Anh, Mourinho giúp Chelsea vô địch Premier League với chỉ 15 bàn thua trong 38 trận, hoặc 37 bàn trong 76 trận trong 2 mùa giải vô địch của Chelsea. Chưa bao giờ tệ như thế này |
XEM THÊM
Haaland bị 'cách ly', Neymar giúp PSG ngược dòng vào tứ kết
Neymar: 400 bàn và sự khẳng định của nhà vua
Ngược dòng ngoạn mục, Atletico biến Liverpool thành cựu vương
Bình Luận