Trận đấu vỗ về dành cho Nuebel

Do Bayern đã thắng tới 4-1 trong trận lượt đi và Manuel Neuer bị cảm, Alexander Nuebel đã được bắt chính trong màn tái ngộ Lazio ở lượt về vòng 1/8 Champions League.
Trận đấu vỗ về  dành cho Nuebel

Thủ thành 24 tuổi có vài pha cứu thua ấn tượng, khi chiến thắng Sergej Milinkovic-Savic và Joaquin Correa trong những tình huống đối mặt. Ở góc độ ngược lại, điểm trừ của Nuebel là bàn thua lãng nhách khi anh để Marco Parolo đánh đầu đưa bóng đi qua háng vào lưới.

Nhìn chung, cựu thủ môn của Schalke đã cho thấy mình là một thủ môn chất lượng ở lần bắt chính đầu tiên sau 3 tháng. Tuy nhiên, với màn trình diễn này thì có lẽ Nuebel vẫn chỉ xứng đáng ngồi dự bị cho Neuer, vì khung thành của Bayern thực tế cũng không mấy khi bị đe dọa do Lazio gần như đã buông xuôi. Do đó, trận đấu ở Allianz Arena có lẽ chỉ có ý nghĩa vỗ về thủ thành 24 tuổi, người đang muốn ra đi vì không được trao cơ hội.

Trận lượt về với Lazio mới là trận thứ 3 của Nuebel trên mọi mặt trận mùa này, sau trận gặp Atletico ở vòng bảng Champions League và chuyến làm khách của Duren tại Cúp Quốc gia. Và tệ hơn là HLV Hansi Flick lại không hề có ý định trao nhiều cơ hội hơn cho Nuebel.

Chiến lược gia 56 tuổi từng nói thẳng là ông “không biết và không quan tâm đến điều khoản liên quan đến số trận đấu của Nuebel”, người “được mua về trước khi tôi đến Bayern”. Tuyên bố này chẳng khác nào cái tát vào mặt GĐTT Hasan Salihamidzic, và có lẽ đó cũng là nguyên nhân bộ đôi này lớn tiếng với nhau trong đường hầm sau trận đấu.

    Bình Luận