
Ở trận đấu nói trên, Atalanta bị đánh giá thấp hơn đại diện thủ đô nước Pháp nhưng họ lại mở được tỷ số trước do công của Pasalic (27'). Đáng tiếc là khi chiến thắng đã ở rất gần với Atalanta, họ lại để Marquinhos (90') và Choupo-Moting (90'+3) ghi liền 2 bàn cho PSG chỉ trong vỏn vẹn vài phút cuối.
Kết quả này quả là là kết cục buồn với Atalanta nói riêng và người Italia nói chung. Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên bóng đá Italia phải ôm hận trước Pháp trong bối cảnh họ chỉ còn cách thiên đường có nửa bước chân.
Còn nhớ ở trận chung kết EURO 2000, Italia cũng dẫn trước Pháp nhờ pha đệm bóng chuẩn xác của Delvecchio ở phút 55. Những tưởng tỷ số này được giữ nguyên đến phút cuối và Italia sẽ lên ngôi thì khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây, trung vệ vốn rất bản lĩnh của họ là Cannavaro của họ lại đánh đầu phá bóng đến đúng vị trí của Wiltord.
Chỉ chờ có vậy, Wiltord lập tức dứt điểm chéo góc bằng chân trái đưa bóng nằm gọn trong lưới của thủ thành Toldo. Nhờ pha làm bàn quý giá của Wiltord, Pháp như trở về từ cõi chết và có được lợi thế về tâm lý khi 2 đội bước vào hiệp phụ.
Đến phút 103, họ chuyển hóa được ưu thế ấy bằng bàn thắng của tiền đạo Trezeguet. Đón đường chuyền từ cánh trái của Pires, cầu thủ từng có nhiều năm cống hiến cho CLB Juventus này bắt volley tung nóc lưới Italia. Anh vô cùng vui sướng vì đây là bàn thắng vàng giúp ĐT Pháp lên ngôi vô địch EURO 2000. Ngược lại, ĐT Italia lại phải chịu đựng nỗi buồn khôn tả khi để tuột mất chiến thắng tưởng như đã cầm chắc trong tay.
Pháp 2-1 Italia (Chung kết EURO 2000)
XEM THÊM
Bình Luận