Tuchel 3 lần liên tiếp hạ Guardiola, phá tan ý tưởng “điên rồ” ở chung kết Cúp C1

Thomas Tuchel trở thành "khắc tinh" của Pep Guardiola khi toàn thắng 3 lần gần nhất và đặc biệt trong trận chung kết Cúp C1, Tuchel đã "bắt bài" đối thủ toàn tập.

  

HLV Tuchel ăn mừng cùng cầu thủ Chelsea

Pep Guardiola đã có nước đi cực kỳ mạo hiểm trong trận chung kết Champions League giữa Man City và Chelsea. Ông thầy người Tây Ban Nha không sử dụng tiền đạo cắm và tiền vệ phòng ngự nào trong đội hình xuất phát. Nước đi táo bạo này có thể sẽ được tung hô nếu Man City giành chiến thắng.

Pep Guardiola có nước đi táo bạo nhưng không thành công

Tuy nhiên Thomas Tuchel đã không để điều đó xảy ra. Chiến lược gia người Đức không bị đánh lừa bởi thủ thuật của Pep Guardiola và giành chiến thắng một cách hoàn toàn xứng đáng. Thực ra ý đồ của Pep không hề tệ nhất là khi ông đã thất bại toàn tập trong 2 lần giao chiến trước đó với Tuchel.

Bản chất việc đưa Bernardo Silva vào sân thay Rodri (hoặc Fernandinho) ngay từ đầu là để tăng cường thêm người ở hai hành lang biên. Pep Guardiola hiểu rằng Man City không xuyên phá chính diện hàng phòng ngự Chelsea khi N’Golo Kante án ngữ ở đó nên muốn phối hợp từ biên để đưa bóng vào trong.

Với khả năng phất bóng dài của Ederson cùng với sự nhanh nhẹn của Sterling hay Foden, Man City đã có những cơ hội rất rõ rệt. Tuy nhiên họ lại không dứt điểm thành công qua đó hàng phòng thủ của Chelsea lại càng tự tin hơn.

Ở chiều ngược lại, Thomas Tuchel đã “đọc bài” của Pep Guardiola và có sự chuẩn bị cực kỳ hợp lý. Bộ ba tấn công Mount – Werner – Havertz tạo thành tuyến phòng thủ đầu tiên, tranh chấp bóng ngay ở gần vòng tròn trung tâm. Các cầu thủ Chelsea giữ cự ly độ hình cực tốt buộc Man City phải chuyền ngược về rất nhiều lần.

Cách sắp xếp này còn giúp "The Blues" toàn thắng trong việc thu hồi bóng nảy ra, giảm thiểu tối đa nguy cơ thua vì bóng 2, điều Man City làm rất giỏi dưới thời Pep Guariola. Ngay khi Man City có ý định tấn công biên, Kante – Jorginho ngay lập tức ra cánh để chia cắt các cầu thủ đối phương.

Tuchel 3 lần liên tiếp hạ Guardiola, phá tan ý tưởng “điên rồ” ở chung kết Cúp C1 - 3

Tuchel thành công với sách lược đề ra ngay từ đầu

Tình huống thường xuyên được đưa về là 1 đối 1 và Reece James hay Kante đã có ngày thi đấu cực kỳ hay khi hầu như thắng trong những pha tranh chấp tay đôi. Thomas Tuchel còn cao tay ở chỗ luôn đặt “địa lôi” trong những đợt tấn công.

Ông thầy người Đức tận dụng tối đa khả năng khả năng bứt tốc của bộ Mount – Werner – Havertz để tạo ra những đợt phản công chớp nhoáng. Chelsea thường chỉ mất 2 đến 3 đường chuyền là bóng tới trước khung thành của Man City.

Timo Werner được trao 2 cơ hội rất ngon ăn ở đầu trận nhưng cầu thủ này một lần sút hụt còn một lần dứt điểm quá dễ để thủ môn đối phương bắt. Cũng may là Chelsea còn Kai Havertz, tiền vệ người Đức không bỏ phí pha chọc khe tuyệt đẹp của Mason Mount để đem về bàn thắng duy nhất trong trận đấu, sau khi John Stones đã bị hút ra khỏi vị trí.

Sau khi có được lợi thế, Thomas Tuchel cũng thành công trong việc chỉ đạo học trò bảo vệ thành quả. Pep Guardiola đã liên tục xoay đội hình trong hiệp hai với những sự thay đổi người. Tuy nhiên, lối chơi nhất quán của Chelsea vẫn được đảm và nếu Pulisic dứt điểm tốt hơn, Chelsea đã có thể gia tăng cách biệt.

Rõ ràng, Thomas Tuchel đã đánh bại Pep Guardiola hoàn toàn ở phương diện chiến thuật. Ông thầy người Tây Ban Nha đã cố tạo ra những sự thay đổi nhưng tất cả đều bị Tuchel hóa giải một cách dễ dàng. Bởi vậy Chelsea đăng quang là hoàn toàn xứng đáng. 

    Bình Luận