Barca đã giành chiến thắng 3-0 trong trận bán kết lượt đi Champions League trước Liverpool. Tuy nhiên, tỷ số lẽ ra đã là 4-0 nếu đội chủ nhà không bị tước một pha phạt đền.

Phải hành quân tới sân Nou Camp chưa bao giờ là dễ dàng đối với bất kỳ đội bóng nào. Với Liverpool cũng không phải ngoại lệ. Dù sở hữu dàn binh hùng tướng mạnh nhưng đoàn quân của Juergen Klopp vẫn phải thất thủ tới 0-3 trên thánh địa bóng đá xứ Catalan.
Thế nhưng theo cựu trọng tài, nay là chuyên gia của Marca, Andujar Oliver thì nếu trọng tài chính Bjorn Kuipers chính xác hơn trong quyết định của mình, tỷ số lẽ ra phải là 4-0 nghiêng về Barca.
Đó là tình huống diễn ra ở phút 15 của trận đấu. Lionel Messi và Joel Matip có pha tranh chấp bóng với nhau và tiền đạo người Argentina cho rằng Matip đã dùng tay chạm bóng trong vòng cấm. Dù vậy, Kuipers vẫn vẫy tay cho qua.
"Có vẻ như đó là một tình huống lỗi rõ ràng", Oliver cho biết. "Theo quan sát của tôi thì bàn tay của Matip đã không ở vị trí tự nhiên và dường như anh ta đã cố tình chạm tay vào bóng".
Dù sao thì Barca cũng không phải đợi quá lâu để có bàn mở tỷ số. Chỉ 11 phút sau, Luis Suarez đã khai thông thế bế tắc trước khi Messi lập cú đúp trong hiệp 2 để mang về lợi thế cực lớn cho gã khổng lồ xứ Catalan.
Bình Luận