Trung vệ Matthijs de Ligt vừa có một trận đấu để đời khi ghi bàn quyết định giúp Ajax hạ Juventus 2-1, qua đó giành vé vào bán kết Champions League 2018/19 bằng tổng tỷ số 3-2 sau 2 lượt trận. Với những gì làm được, De Ligt cho tất cả thấy anh đã vươn tới tầm của một ngôi sao dù còn rất trẻ.

Nhiều lần khiến Ronaldo ôm hận
Ở độ tuổi 19 như De Ligt, không nhiều hậu vệ có cơ hội đối đầu với một chân sút thượng thặng như Cristiano Ronaldo. Vậy mà De Ligt chẳng những không e ngại siêu sao người Bồ Đào Nha mà còn nhiều lần khiến CR7 phải ôm hận.
Ở trận đấu đêm qua tại Turin, De Ligt vừa đánh đầu tung lưới Juve, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khóa chặt Ronaldo vốn được xem là "hung thần" của Ajax. Đúng là Ronaldo cũng ghi bàn giống như ở trận lượt đi, nhưng ở màn tái đấu với đại diện Hà Lan anh chỉ tung ra được vỏn vẹn 1 cú dứt điểm trúng đích.
Cựu cầu thủ Real tỏ ra vô hại như vậy đơn giản là vì De Ligt quá hay. Với 10 pha phá bóng thành công cùng 5 lần giành chiến thắng trong không chiến, không ngạc nhiên khi hòn đá tảng của Ajax được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận.
Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên De Ligt khiến Ronaldo phải ôm hận. Còn nhớ hồi tháng 3 năm ngoái, Ronaldo cũng từng "tắt điện" trước màn trình diễn chói sáng của De Ligt trong trận Bồ Đào Nha thảm bại 0-3 dưới tay Hà Lan.

Phía trước là bầu trời
Việc De Ligt tỏa sáng giúp Ajax đánh bại Juventus ngay trên đất Italia thực tế cũng không phải là chuyện gì đó quá bất ngờ. Đơn giản, cầu thủ này đã khẳng định được đẳng cấp của mình từ lâu dù anh vẫn đang ở độ tuổi teen. Nghe có vẻ khó tin, nhưng thực sự De Ligt đã mang băng đội trưởng Ajax từ cách đây hơn 1 năm. Anh là cầu thủ trẻ nhất có được vinh dự này khi đá thay Joel Veltman vào tháng 3/2018.
Cũng trong năm 2018, De Ligt đã trở thành hậu vệ đầu tiên giành Golden Boy, giải thưởng vô cùng danh giá dành cho cầu thủ trẻ. Cú dứt điểm quyết đoán đánh bại thủ thành Szczesny vừa giúp anh trở thành cầu thủ Hà Lan trẻ nhất ghi bàn ở Champions League (19 tuổi 246 ngày) kể từ sau kỳ tích mà Nordin Wooter thiết lập vào tháng 4/1996 (ghi bàn ở trận đấu giữa Ajax và Panathinaikos khi mới 19 tuổi 237 ngày).

Ngoài những kỹ năng chơi bóng cơ bản, một trong những lý do giúp De Ligt sớm có được thành công như ngày hôm nay là anh có tâm lý rất vững vàng. Sự tự tin của De Ligt được thể hiện rất rõ qua phát biểu của anh sau trận đấu với Juve: "Bây giờ tôi chỉ tận hưởng niềm vui chiến thắng chứ chưa nghĩ gì tới vòng bán kết Champions League đâu. Tôi biết Ajax đang sở hữu những cầu thủ rất tài năng. Với những gì đã làm được cho đến lúc này, Ajax chẳng sợ bất cứ đối thủ nào cả".
Chứng kiến những pha xử lý tuyệt hảo của De Ligt, cựu danh thủ M.U - Rio Ferdinand mới đây đã khẳng định trên truyền hình rằng Ajax đang sở hữu trung vệ trẻ hay nhất thế giới. Đây là thông tin đáng để Ajax tự hào, nhưng đi kèm với đó cũng là những mối lo. Không lo sao được khi De Ligt cứ đá tốt thế này, nguy cơ đội bóng thủ đô Hà Lan không thể giữ chân viên ngọc quý của mình ngày càng trở nên sáng tỏ.
Bình Luận