Với Solskjaer, M.U tạo nên kỷ lục không tưởng ở Champions League

Không còn nghi ngờ gì nữa, Ole Gunnar Solskjaer chắc chắn là thần may mắn của M.U khi vừa giúp Quỷ đỏ lội ngược dòng đánh bại PSG, qua đó tạo nên kỳ tích không tưởng ở Champions League.
Với Solskjaer, M.U tạo nên kỷ lục không tưởng ở Champions League
M.U đã thua 0-2 ngay trên sân nhà ở lượt đi vòng 1/8 Champions League và máy tính dự đoán họ có 95% nguy cơ bị loại. Nhưng trên sân của PSG, M.U của Solskjaer đã làm nên một chiến thắng không tưởng khi đánh bại đối thủ với tỷ số 3-1, qua đó giành tấm vé đi tiếp vào tứ kết nhờ luật bàn thắng sân khách.

Solskjaer và các học trò ăn mừng điên dại sau chiến tích trước PSG



Như vậy, M.U đi vào lịch sử Champions League khi trở thành đội đầu tiên giành vé đi tiếp sau khi để thua với cách biệt từ 2 bàn trở lên trên sân nhà ở trận lượt đi vòng loại trực tiếp.

Chưa dừng lại ở đó, M.U cũng có lần đầu tiên ghi nhiều hơn 1 bàn thắng trên sân khách ở vòng loại trực tiếp Champions League kể từ bán kết trước Schalke mùa 2010/11. PSG kiêu hùng vài của Tuchel cũng đã để lọt lưới 2 bàn chỉ sau 30 phút bóng lăn lần đầu tiên ở Champions League kể từ năm 1997.

PSG 1-3 M.U (chung cuộc 3-3): M.U tạo địa chấn trên đất Pháp
ĐANG TẢI VIDEO...
Vui lòng chờ trong giây lát.


Pha ghi bàn lịch sử của Rashford
Pha ghi bàn lịch sử của Rashford

Phong độ sân khách của M.U là điểm khác rất đáng nói. Với việc phá lưới PSG tới 3 lần ngay tại Paris, M.U đã ghi bàn ở 21 trận sân khách liên tiếp tại mọi đấu trường, cân bằng kỷ lục của chính họ lập được trong giai đoạn từ tháng 11/1956 tới tháng 12/1957 dưới thời Sir Matt Busby.

Và cuối cùng, bàn thắng lịch sử của Marcus Rashford cũng là quả penalty đầu tiên anh thực hiện cho M.U ở một trận đấu chính thức. 
    Bình Luận