Xé mác hiện tượng, Salah quả thực vĩ đại!

Cho đến nay, mới chỉ có 1 cầu thủ châu Phi giành Quả Bóng Vàng, đó là George Weah. Nhưng giờ đây đã xuất hiện người thứ hai đủ sức tiếp bước Weah: Mohamed Salah.
Xé mác hiện tượng, Salah quả thực vĩ đại!
Vào năm 1984, Liverpool đá trận chung kết C1 trên sân của Roma. Liverpool đã hòa Roma 1-1 và giành thắng lợi 4-2 trên loạt luân lưu. Đó là mùa giải Liverpool giành được “cú ăn ba”: vô địch giải hạng Nhất Anh (Ngoại hạng Anh bây giờ), cúp Liên đoàn Anh và cúp C1. Một cuốn sách ra đời với nội dung “Tôi không biết nó là gì nhưng tôi yêu nó” diễn giải chi tiết mùa 1983/84 của Liverpool.

Đêm qua ở sân Anfield, biểu ngữ “Tôi không biết nó là gì nhưng tôi yêu nó” xuất hiện. Những dòng chữ đó bổ nghĩa không thể thích hợp hơn cho màn trình diễn của Salah trước Roma. Không ai biết tại sao Salah lại siêu phàm đến vậy nhưng chắc chắn, fan Liverpool yêu cầu thủ người Ai Cập. Salah là đầu tàu không thể ngăn cản đang dẫn dắt Liverpool tới vinh quang ở châu Âu.
Thật mỉa mai khi bài hát mà The Kop dành tặng Salah lại được viết trên điệu nhạc bài hát “Sit Down” (Ngồi xuống). Kể từ khi chuyển đến Anfield, tất cả những gì Salah làm là khiến mọi người đứng dậy và vỗ tay. Salah bùng nổ và tiếp tục bùng nổ. Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy ngôi sao người Ai Cập sẽ dừng lại.

Salah phải đối diện một Roma hiểu rất rõ anh ư? Chẳng hề gì. Salah cho thấy hàng phòng ngự của đội bóng Italia còn chẳng thể đến gần chứ chưa nói đến chuyện ngăn cản. Salah mở điểm cho Liverpool bằng một cú cứa lòng chân trái, bóng dội xà đập xuống không cho thủ môn Alisson bất kỳ cơ hội cản phá nào. Pha dứt điểm của Salah người ta chỉ thường thấy ở Arjen Robben hay Lionel Messi.

Salah cho người ta thời gian để thưởng thức khoảnh khắc thiên tài của anh
Salah cho người ta thời gian để thưởng thức khoảnh khắc thiên tài của anh

Ở bàn thứ hai, Salah bấm bóng qua Alisson. Bóng từ từ lăn vào lưới giúp tất cả những người theo dõi trực tiếp trận đấu có thời gian để thưởng thức khoảnh khắc thiên tài của Salah. Đó là bàn thắng thứ 43 của Salah trên tất cả các đấu trường ở mùa giải này. Ngôi sao người Ai Cập đã làm lu mờ mùa giải xuất sắc nhất của Cristiano Ronaldo ở Anh (mùa 2007/08 với 42 bàn thắng).

Salah vẫn còn ít nhất 4 trận đấu nữa để nâng cao thành tích của mình. Như vậy, cầu thủ 25 tuổi này có thể phá vỡ kỷ lục 47 bàn/mùa mà huyền thoại Ian Rush từng thiết lập ở Liverpool. Nhưng trên khán đài sân Anfield đêm qua, ở Rush chỉ có nụ cười và sự hài lòng. Kenny Dalglish cũng rất vui vẻ còn Gerard Houllier biểu lộ vẻ mặt không thể tin được.

Cảm xúc của các huyền thoại Liverpool đã khái quát lên hình ảnh của Salah. Không ai biết tại sao Salah làm được nhưng người Liverpool yêu điều đó. Salah đã tái hiện hình ảnh của Messi, đã vượt mặt Ronaldo theo một góc so sánh nào đó. Vì thế, sẽ không ngạc nhiên khi Salah sẽ tiếp bước Weah thành cầu thủ châu Phi thứ hai đoạt Quả bóng vàng.

Salah thi đấu lên đồng, Liverpool thắng Roma với tỷ số khó tin

ĐANG TẢI VIDEO...
Vui lòng chờ trong giây lát.
    Bình Luận