Zidane muốn “chiến đấu tới chết” với Chelsea, Tuchel coi nhẹ Cúp C1 gây sốc

Hai HLV Zinedine Zidane và Thomas Tuchel đã có những phản ứng trái ngược khi nói về trận lượt về bán kết Champions League giữa Chelsea và Real Madrid.

  

Chelsea đang có chút lợi thế trước trận lượt về bán kết Champions League với Real Madrid, khi có trận hòa 1-1 trên đất Tây Ban Nha ở lượt đi. Tuy nhiên, phát biểu trong buổi họp báo trước trận, HLV Tuchel tỏ vẻ dửng dưng trước cơ hội lọt vào trận chung kết giải đấu số một châu Âu cấp CLB.

Zidane muốn “chiến đấu tới chết” với Chelsea, Tuchel coi nhẹ Cúp C1 gây sốc - 1

Chelsea có chút lợi thế trước Real

“Kể từ khi đến đây, tôi chưa từng coi Champions League là cái Chén Thánh mà chúng tôi muốn vươn tới”, Tuchel cho hay. “Việc giành Champions League cũng không phải là mục tiêu duy nhất đáng giá. Với tôi thì ngược lại. Bất kỳ chiến thắng nào cũng đáng giá, dù cho đối thủ có là ai chăng nữa. Đấy là mệnh lệnh của chúng tôi, của câu lạc bộ và tập thể này.

Báo Anh DailyMail cho hay Tuchel có vẻ như đang muốn nhấc áp lực khỏi vai các cầu thủ Chelsea trước trận lượt về, song cho rằng cách làm này của chiến lược gia người Đức hơi kiên cưỡng. Ở một diễn biến khác, nhằm giúp các cầu thủ có được trạng thái tinh thần tốt nhất, Tuchel đã cho họ đoàn tụ với gia đình vào tối thứ Ba thay vì tập trung ở khách sạn.

“Bởi vì trận đấu này diễn ra muộn hôm thứ Tư, các cầu thủ sẽ được ngủ ở nhà”, Tuchel nói tiếp. “Với các trận đấu diễn ra vào buổi tối, tôi thấy việc ngủ lại khách sạn sẽ làm tăng áp lực. Dù họ về nhà đi chăng nữa thì hôm sau chúng tôi vẫn có khoảng 7 tiếng đồng hồ với nhau. Làm căng quá chẳng giúp ích gì cả mà có khi lại khiến phong độ suy giảm”.

Zidane muốn “chiến đấu tới chết” với Chelsea, Tuchel coi nhẹ Cúp C1 gây sốc - 2

Các công thần của Real được kỳ vọng sẽ tỏa sáng

Trong khi đó, HLV Zidane lại bày tỏ quyết tâm lớn, kêu gọi các cầu thủ chiến đấu hết mình đồng thời đưa ra những thông tin tích cực về trạng thái tinh thần cũng như thể lực của các trụ cột như Sergio Ramos hay Eden Hazard. Đội bóng của ông phải ghi được bàn thắng ở trận này mới mong có cơ hội đi tiếp.

“Tôi sẽ không đánh đổi hay mạo hiểm gì cả. Sergio đi cùng chúng tôi có nghĩa là cậu ấy sẵn sàng ra sân”, Zidane khẳng định. “Còn việc Sergio có đá chính hay không thì tôi không nói được. Cậu ấy ở đây nghĩa là đội bóng có người lãnh đạo, có đội trưởng. Như tôi nói rồi đấy, tất cả bọn họ đều sẵn sàng. Khi được đá ở bán kết Champions League, chúng tôi sẽ chiến đấu đến chết”.

Khi được hỏi liệu đây có phải là lúc để Hazard tìm lại chính mình sau một quãng thời gian trồi sụt vì chấn thương, Zidane nói tiếp: “Đây là lúc vô cùng thích hợp cho cậu ấy, tôi nghĩ cậu ấy đã sẵn sàng rồi, điều này rất có lợi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ cần Eden, cậu ấy sẽ giúp ích cho đội bóng, sẽ mang đến lối chơi vốn có và sẽ thể hiện cậu ấy muốn làm điều gì ở ngoài đó”.

    Bình Luận