Bóng đá Hà Lan: Hết buồn là vui, vốn lẽ đời

Sau thất bại trong việc tìm vé đến World Cup 2018, bóng đá Hà Lan đã có một sự thay da đổi thịt mạnh mẽ.

1. Ronald Koeman đánh cược tương lai vào việc "trẻ hóa"

Khi Matthijs De Ligt mắc sai lầm nghiêm trọng dẫn dến trận thua 0-2 trước Bulgaria, gián tiếp khiến Hà Lan mất vé dự World Cup, các cây bút xuất sắc trên thế giới đều có chung nhận định: "Ở Hà Lan, tre đã già nhưng măng chưa mọc".

Bóng đá Hà Lan: Hết buồn là vui, vốn lẽ đời - Bóng Đá

 Thuận lợi của Koeman là rất am hiểu bóng đá Hà Lan.

Không lâu sau đó, Ronald Koeman - trụ cột của thế hệ vàng Hà Lan những năm cuối thế kỉ 20, lên nắm đội tuyển. Trong bối cảnh, Wesley Sneijder và Arjen Robben lần lượt nói lời giã từ đội tuyển, Koeman buộc phải đẩy nhanh tiến trình "trẻ hóa".

Trước trận giao hữu gặp tuyển Anh (rạng sáng ngày 24/03, giờ VN), Koeman thổ lộ: "Chúng tôi phải nói lời tạm biệt với một vài cầu thủ sáng tạo. Việc thay thế họ chưa bao giờ là dễ dàng. Chúng tôi có những cầu thủ trẻ - người vẫn còn khả năng phát triển trong tương lai, nhưng không ai chắc họ có thể đạt đến đẳng cấp của những người đàn anh." 

Tuy nhiên, cựu thuyền trưởng của Everton vẫn một mực tin tưởng vào các cầu thủ trẻ: "Trận đấu vào thứ Sáu và thứ Hai tuần sau là cơ hội để nhiều cầu thủ thể hiện. Chúng tôi là một tập thể trẻ trung và hãy chờ xem họ (những cầu thủ trẻ) sẽ trưởng thành như thế nào. Họ là ai à? Là những cậu nhóc như: Justin Kluivert, Guus Til, Steven Bergwijn hay Jürgen Locadia... Song, tập thể là trên hết. Arjen Robbens không còn ở đây nữa." 

2. Hà Lan chỉ cần... thời gian

Nguồn lực của bóng đá Hà Lan không quá dồi dào nhưng không phải quá tệ. Nếu so với những quốc gia như Iceland hay Serbia, dàn sao của Hà Lan còn sáng chói hơn nhiều. 

Bóng đá Hà Lan: Hết buồn là vui, vốn lẽ đời - Bóng Đá

 Justin Kluivert được chờ đợi sẽ kế thừa thành công của người cha Patrick Kluivert. 

Họ vẫn có một thủ lĩnh như Memphis Depay. Một hàng tiền vệ giàu cơ bắp với Georginio Wijnaldum, Kevin Strootman. Đấy là chưa kể cặp trung vệ thép Stefan de Vrij - Virgil van Dijk có tổng giá trị trên sàn giao dịch phải gần 150 triệu bảng. 

Rõ ràng, Hà Lan chưa bao giờ thiếu nhân tài. Họ chỉ cần thời gian để những ngôi sao nói trên gắn kết với nhau.

Mặt khác, Matthijs De Ligt - tội đồ khiến Hà Lan mất vé đi World Cup theo thống kê mùa này là hậu vệ có khả năng chơi chân tốt nhất của giải quốc nội với 1660 đường chuyền thành công sau 28 lần ra sân cho Ajax (trung bình gần 60 đường chuyền mỗi trận). Điều đó chứng tỏ, những "sao mai" của ông Koeman đang trưởng thành theo thời gian. 

Vấn đề còn lại của Hà Lan về cơ bản chỉ là khâu áp đặt thế trận và dứt điểm. Koeman không còn một Robin Van Persie sát thủ trong tay. Có điều, ông lại có một quân bài trẻ trung hơn rất nhiều - Justin Kluivert

Cậu con trai của huyền thoại của Kluivert đã làm nức lòng NHM Hà Lan với một hat-trick Roda JC hồi tháng 11. Anh cũng ghi được tới 10 bàn ở mùa này cho Ajax. Đáng nói, Justin chỉ mới... 18 tuổi. 

Tóm lại, cuộc chuyển giao nào cũng để lại nhiều nuối tiếc. Tuy nhiên, nếu không kịp thời thay đổi, bóng đá Hà Lan sẽ tụt hậu so với những đội bóng khác trong khu vực. Thế mới bảo "hết buồn là vui, vốn lẽ đời"!

Justin Kluivert tài năng như thế nào? 

    Bình Luận