Liverpool không có gì phải lo lắng sau trận thua Man Utd

Đoàn quân của HLV Jurgen Klopp đã khởi động không thuận lợi trong trận đấu đầu tiên của giai đoạn tiền mùa giải.
 

Thảm bại trước Manchester United là một kết quả mà không một cổ động viên nào của Liverpool mong muốn, và tất nhiên là có một vài vấn đề đáng lo ngại khi nhìn vào màn trình diễn mà The Kop đã thể hiện. Dù vậy, thực tế thì HLV Jurgen Klopp chẳng có lý do gì để lo lắng về thất bại này, vì cơ bản nó chỉ là một trận giao hữu. Hơn nữa, một vài cá nhân cũng đã cho thấy nhiều dấu hiệu tích cực trên sân.

Trước tiên là trường hợp của Harvey Elliott, người đã chứng minh tại sao mình lại có được một vị trí chính thức trong đội một trước khi dính chấn thương ở mùa trước. Tài năng người Anh đã thể hiện một màn trình diễn đầy đĩnh đạc, tự tin và gây ấn tượng với tư duy xử lý bóng nhanh nhạy. Không khó để nhận thấy, khi góp mặt trên sân thì Elliott là một trong những nhân tố nổi bật nhất bên phía The Kop.

Klopp nói gì với phòng thay đồ Liverpool sau thất bại? - Bóng Đá

 Klopp chưa cần phải quan ngại.

Tương tự là trường hợp của Fabio Carvalho - người vừa cập bến Anfield và cũng là đồng đội cũ của Elliott. Dù lùi sâu hơn so với vị trí sở trường ở Fulham, nhưng màn ra mắt của sao trẻ người Bồ Đào Nha chắc chắn đã gây ấn tượng với cổ động viên Liverpool. Đặc biệt là tình huống dứt điểm dội cột dọc trong hiệp một.

Trong khi đó, ngoại trừ tình huống bỏ lỡ cơ hội mười mươi thì rõ ràng Darwin Nunez cũng có một màn trình diễn đáng khích lệ. Kể từ thời điểm được tung vào sân, Nunez luôn gây sóng gió cho khung thành bên phía Man Utd với khả năng chạy chỗ và chọn vị trí ấn tượng của mình, anh cũng đã khiến Tom Heaton phải trổ tài cản phá một pha dứt điểm đầy uy lực.

Nunez gây thất vọng, liên tục sút hỏng khi Liverpool thua đậm M.U - Bóng Đá

 Còn quá sớm để lo ngại về Nunez. 

Về mặt chiến thuật, Klopp cũng chẳng cần phải lo nghĩ quá nhiều sau thất bại này, vì cả 3 bàn thua mà Liverpool phải nhận trong hiệp một hầu như chỉ xuất phát từ sai lầm cá nhân trong hàng phòng ngự, và tất nhiên đây là chuyện không thể tránh khỏi. Ngoại trừ Joe Gomez, cả 3 hậu vệ còn lại trong đội hình xuất phát ban đầu của The Kop đều là những cầu thủ trẻ.

Thậm chí, có thể nói Liverpool cũng đã 'tự hủy' ở bàn thua thứ tư, bởi Ibrahima Konate đã dâng quá cao và không kịp lui về phòng ngự khi để mất bóng. Nhìn chung, thất bại 0-4 trước 'đại kình địch' rõ ràng không phải là một kết quả dễ chấp nhận, nhưng những sự chệch choạc trong giai đoạn tiền mùa giải là không thể tránh khỏi, và quan trọng hơn hết là ngoại trừ những sai lầm cá nhân, hệ thống của Klopp về cơ bản vẫn hoạt động tốt.

Tất nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Liverpool thảm bại trong một trận giao hữu. Năm 2006, họ đã bị Mainz 05 của... Klopp hủy diệt với tỷ số 0-5, nhưng bước vào mùa giải thì The Kop vẫn tiến đến trận chung kết Champions League. 3 năm trước, đội chủ sân Anfield cũng lần lượt để thua trước Borussia Dortmund, Sevilla và bị Napoli hạ gục 3 bàn không gỡ. Nhưng trong mùa bóng đó, họ đã giành được chức vô địch Premier League đầu tiên sau 30 năm chờ đợi. 

Huỳnh Phong - Theo: saigonthethao.vn | 12:31 13/07/2022
    Bình Luận