Carragher: 'Tôi không nghĩ cậu ta sẽ tiến xa'

Huyền thoại Liverpool vừa có những chia sẻ thật lòng về tài năng của cựu sao M.U.

Trong quá khứ, Manchester United từng trình làng lứa cầu thủ giàu tiềm năng, đồng thời lên ngôi vô địch FA Youth Cup năm 2011. Đáng chú ý trong số đó có thể kể đến những Paul Pogba hay Jesse Lingard. Đây chính là bộ đôi đang thi đấu ở đội một của đội chủ sân Old Trafford. Tuy vậy, không phải ai cũng thành công như hai cái tên nói trên.

Giới truyền thông Anh thường xuyên nhắc về Ravel Morrison, người hay được gọi là "đứa con hư" của nửa đỏ thành Manchester. Dù từng được Sir Alex Ferguson đánh giá cao, thế nhưng tiền vệ sinh năm 1993 lại không có sự nghiệp viên mãn như các đồng đội cùng trang lứa. Thậm chí, anh từng trôi dạt sang... Mexico để khoác áo CLB Atlas.

Thời điểm này, cầu thủ người Anh đang thi đấu trong màu áo Middlesbrough theo dạng cho mượn từ Sheffield United. Và trong buổi trả lời phỏng vấn mới nhất, huyền thoại Jamie Carragher cũng đưa ra nhận định thật lòng về tài năng của ngôi sao mang dòng máu Jamaica này.

Jamie Carragher reveals doubts over Ravel Morrison after his Manchester United failure - Bóng Đá

 Ravel Morrison từng là nỗi thất vọng của M.U.

"Không, tôi không nghĩ cậu ta sẽ tiến xa, bây giờ thật khó khăn với cậu ấy. Sự kỳ vọng này không hề biến mất trong vài năm qua, nó đã diễn ra từ 7 hoặc 8 năm trước. Không có gì mới khi một cầu thủ thi đấu không đúng với tiềm năng của mình. Có sự khác biệt lớn giữa một tài năng và một cầu thủ tuyệt vời", trang Metro dẫn lời cựu hậu vệ Liverpool.

 

Tính tổng thể ở mùa giải 2019/20 này, Ravel Morrison chỉ ra sân được 6 trận trên mọi đấu trường. Đây là tín hiệu đáng buồn dù cựu Quỷ đỏ đã nỗ lực tìm lại bản thân. 

Liverpool và các bàn thắng đẹp trong mùa giao hữu: 

 
    Bình Luận