Không phải Siêu kinh điển hay những trận đấu đỉnh cao khác, sự ra đi của chủ tịch Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha sau tai nạn máy bay thảm khốc mới là vấn đề được thế giới bóng đá quan tâm nhất ngày hôm nay.
Các phóng viên của tờ Sky Sports cung cấp thông tin, tai nạn thương tâm này đã khiến các cầu thủ Leicester vô cùng đau buồn. Họ đã gặp nhau ở sân tập sau khi tin xấu chính thức được công bố, tuy nhiên buổi tập không diễn ra như thường lệ, mọi người cùng ngồi lại chia sẻ những kỉ niệm về người mà họ từng gọi là "ông chủ".

Sự ra đi đột ngột của vị chủ tịch đã khiến cả đội hình Leicester bàng hoàng.
Năm 2010, khi mua lại Bầy cáo, Vichai Srivaddhanaprabha đã chi đến 103 triệu bảng tiền túi để xóa nợ cho đội bóng này. Không chỉ mang Leicester từ Championship đến Premier League, những khoản đầu tư của cố tỷ phú người Thái còn giúp đội bóng này lần đầu tiên trong lịch sử chạm đến ngôi đầu giải đấu cao nhất nước Anh.
Ông còn rất được các cầu thủ yêu mến bởi những khoản thưởng thoáng tay. Sau khi vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2015-16, cả đội hình Leicester City đã được thưởng siêu xe cùng những chuyến nghỉ mát miễn phí.
James Vardy, người được Vichai mang về sân King Power và ghi đến 24 bàn, góp công lớn nhất trong mùa giải Leicester vô địch, đã gửi lời tri ân ông chủ của mình: "Tôi không thể tìm được từ ngữ nào thích hợp vào lúc này nhưng đối với tôi, ngài thực sự là huyền thoại."
"Một người đàn ông tuyệt vời và là linh hồn đích thức của Leicester City. Tôi sẽ rất nhớ ngài... mong ngài được yên nghỉ."
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về [email protected]. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
Bình Luận