Chiến thắng thuyết phục của Citizens được mô tả vô cùng hài hước qua góc nhìn biếm họa từ cộng đồng mạng.

Mọi sự chú ý đổ đồn về Stamford Bridge, nơi Chelsea đụng độ Manchester City trong trận đại chiến vòng 17 Premier League.

The Blues tiếp đón Citizens trong bối cảnh không có được phong độ tốt.

Chung cuộc sau 90 phút, đoàn quân do HLV Frank Lampard dẫn dắt thêm 1 lần ôm hận khi bị nửa xanh thành Manchester đánh bại với tỷ số 3-1.

Trong ngày tân binh Timo Werner của đội chủ nhà nối dài mạch tịt ngòi lên 12 trận, Kevin De Bruyne của đội khách lại rực sáng và là đầu tàu bắn phá khung thành đối thủ. "Nhạc trưởng" người Bỉ kiến tạo cho Phil Foden lập công, trước khi tự mình điền tên lên bảng điện tử.

Ilkay Gundogan bỏ lại phía sau những ngày tháng chán chường trên giường bệnh và có trận thứ 2 liên tiếp khai thông thế bế tắc cho Man City.

Đoạt 3 điểm trọn vẹn ngay tại thánh địa đối phương, Pep Guardiola cùng các học trò chứng minh bản lĩnh giữa cơn bão COVID-19 tàn phá lực lượng.

Thất bại trước Citizens đã là trận thứ 5 không thắng của thầy trò Lampard qua 6 vòng đấu gần nhất.

Phá két 220 triệu bảng mang về một loạt bản hợp đồng mới nhưng Chelsea vẫn thể hiện bộ mặt bất ổn.

Ông lớn thành London hiện đã rơi xuống vị trí thứ 8 trên BXH, dù thi đấu nhiều hơn Southampton xếp ngay sau 1 trận.

Phong độ của Chelsea đang tương phản với kình địch cùng thành phố - Arsenal.
De Bruyne và lần đầu gặp Guardiola:
Bình Luận