Neymar ăn thẻ đỏ, bị phân biệt chủng tộc và chửi đối thủ trên MXH

Tiền đạo người Brazil một lần nữa khiến cho làng túc cầu dậy sóng sau hành động vô cùng dứt khoát của mình.
 

PSG và 20 trận bất bại trước Marseille

Trước khi mùa giải 2020/21 khởi tranh, PSG đã nhận thông tin không mấy vui vẻ từ Neymar. Bởi lẽ, anh được xác nhận dương tính với COVID-19 và phải bỏ lỡ trận đấu gặp Lens. Đó cũng là khi đoàn quân của HLV Thomas Tuchel để thua 0-1. Dù vậy, ngôi sao người Brazil vẫn kịp bình phục để ra sân ở trận gặp Marseille.

Thế nhưng, câu chuyện lại diễn ra không mấy suôn sẻ cho cựu sao Barcelona và các đồng đội. Dù được chơi trên sân nhà nhưng “Les Parisiens” vẫn để thua với tỉ số 0-1. Câu chuyện bắt đầu căng thẳng hơn sau pha va chạm ở phút cuối giữa Leandro Paredes và một ngôi sao đội khách.

Neymar văng tục trên Twitter sau khi nhận thẻ đỏ - Bóng Đá

 Neymar và màn va chạm cực gắt với Alvaro.

Sau đó, đôi bên đã lao vào định “ăn thua đủ” với nhau. Và trong đám đông, Neymar bị phát hiện đã… đánh vào đầu của hậu vệ Alvaro Gonzalez. Sau khi xem lại băng quay chậm, trọng tài quyết định tặng cho chân sút 27 tuổi một chiếc thẻ đỏ. Thậm chí, anh còn bị đối thủ phân biệt chủng tộc. Quá bức xúc, số 10 của PSG đã chửi thẳng đối thủ trên mạng xã hội.

"Điều duy nhất khiến tôi hối hận đó là không đối mặt với th*ng kh*n này. VAR bắt được cảnh tôi hành xử hung hăng, nhưng giờ tôi muốn xem lại cảnh gã này gọi tôi là con khỉ. Trọng tài đang trừng phạt tôi à? Tôi bị đuổi còn họ thì sao? Có chuyện gì vậy?”, tiền đạo sinh năm 1992 chia sẻ trên Twitter cá nhân.

Trận đấu giữa PSG và Marseille vừa qua có lẽ sẽ đi vào lịch sử Ligue 1. Bởi lẽ, có tới 14 thẻ vàng, 5 thẻ đỏ được rút ra dành cho cầu thủ hai đội. Chưa kể đó là các màn “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” đáng quên. Dù vậy, đội khách mới là những người được nở nụ cười sau cùng với việc giành 3 điểm trọn vẹn. 

    Bình Luận