Sao Man Utd: "Họ bắt chúng tôi quỳ xuống, giơ tay lên rồi đánh đập"

Vụ việc tấn công cảnh sát ở Hy Lạp đang khiến Harry Maguire lẫn phía Man Utd phải đau đầu.

Sau phiên điều trần, Harry Maguire đã kháng cáo thành công bản án 21 tháng tù treo do vụ ẩu đả tại quán bar nằm trên hòn đảo Mykonos, Hy Lạp.

Harry Maguire: Manchester United captain says he thought he was being kidnapped during arrest in Greece - Bóng Đá

 Maguire khẳng định mình bị oan.

Và trong buổi phỏng vấn mới nhất, trung vệ thủ quân của Man Utd đã có những chia sẻ chân thành về vụ việc.

Maguire cho hay: "Suy nghĩ ban đầu của tôi, tôi nghĩ rằng chúng tôi đang bị bắt cóc. Chúng tôi quỳ xuống, đưa tay lên trời và chúng bắt đầu đánh chúng tôi. Họ đã đánh vào chân tôi, nói rằng sự nghiệp của tôi đã kết thúc: 'Không đá đấm gì nữa, mày sẽ không ra sân được nữa'.

Và tại thời điểm đó, tôi nghĩ rằng không có khả năng họ là cảnh sát, và tôi không biết họ là ai, vì vậy tôi đã cố gắng bỏ chạy. Tôi đã rất hoảng loạn, sợ hãi, sợ hãi cho cuộc sống của mình, trong suốt thời gian đó."

Khi được hỏi về cáo buộc hối lộ, cựu ngôi sao Leicester trả lời: "Không, chắc chắn rồi. Ngay khi tôi nghe thấy câu nói đó, nó thật nực cười."

"Đây là lần đầu tiên tôi ở trong nhà tù,” Maguire nói thêm. "Tôi không cảm thấy mình nợ bất kỳ ai một lời xin lỗi. Xin lỗi là điều gì đó xảy ra khi bạn đã làm điều gì đó sai trái hoặc hối hận.

Tôi rất tiếc khi ở trong hoàn cảnh này. Tôi chơi cho một trong những câu lạc bộ lớn nhất trên thế giới, tôi rất tiếc đã khiến người hâm mộ và câu lạc bộ phải vượt qua điều này."

Maguire được HLV Southgate ủng hộ:

 
    Bình Luận