SỐC! 'Sao mai' Arsenal suýt dính vào ma túy, trở thành tội phạm

Đích thân chính chủ đã lên tiếng nói về cuộc sống không mấy dễ dàng của mình thời niên thiếu.

Ở mùa giải 2019/20 này, Reiss Nelson đã vươn mình trở thành một trong những nhân tố trẻ sáng giá nhất của Arsenal. Sau khoảng thời gian thi đấu ấn tượng trong màu áo Hoffenheim, anh trở về sân Emirates để cạnh tranh suất đá chính và thi đấu được 17 trận.

Chàng trai gốc Zimbabwe cũng sở hữu 2 bàn thắng và 3 pha kiến tạo tính trên mọi đấu trường. Tuy nhên, chẳng có con đường nào trải đầy hoa hồng. Trước khi trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp và giàu tiềm năng, ngôi sao 20 tuổi từng có tuổi thơ vô cùng chông gai.

Anh lớn lên tại khu bất động sản nhà ở lớn Aylesbury tọa lạc tại Walworth, miền Đông Nam London. Đó là khu vực nguy hiểm bậc nhất xứ Sương mù, bao gồm cả tệ nạn ma túy và các băng đảng tội phạm. Thậm chí, bản thân "ngọc thô" sinh năm 1999 cũng suýt lầm đường lạc lối.

SỐC! 'Sao mai' Arsenal suýt dính vào ma túy, trở thành tội phạm - Bóng Đá

 Reiss Nelson trải qua thời niên thiếu không mấy yên bình.

"Thật khó để nói rằng bạn sẽ làm thế này hoặc thế kia, nhưng đó là khu phố tôi trưởng thành - nơi mà nếu không có bóng đá thì tôi không biết bản thân mình đã làm ra những gì. Những người bạn thân nhất của tôi làm những điều sai trái, họ bị cuốn vào đó.

 

Và họ là những cầu thủ bóng đá hàng đầu, thực sự là hàng đầu đấy. Có thể đó đã là ma túy hoặc dính líu đến các băng đảng xã hội. Quá nhiều thứ đại loại thế xuất hiện ở Nam Luân Đôn", Reiss Nelson trả lời thẳng thắn trên tờ Evening Standard.

Nhưng thật may cho cầu thủ thuộc biên chế của Arsenal, anh vẫn còn bên cạnh mình những người thân. Ricky - anh trai của Reiss đã đưa ra lời khuyên bổ ích, đồng thời có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp quần đùi áo số của tiền vệ 19 tuổi.

SỐC! 'Sao mai' Arsenal suýt dính vào ma túy, trở thành tội phạm - Bóng Đá

 Một trong những nơi cầu thủ gốc Zimbabwe lựa chọn để rèn luyện kỹ năng.

"Yeah, anh ấy luôn thúc đẩy tôi chơi bóng. Sau giờ học tôi có hai lựa chọn, hoặc đến chỗ của Ricky làm việc ở đường Peckham, hoặc tới nơi em gái tôi ở trên đường Albany. Anh trai tôi luôn ôm trọn vòng tay để tôi có thể đi đúng hướng. Nếu không có anh ấy, tôi không biết liệu mình có thể chơi cho Arsenal hay không.

Từ nhỏ, bạn đã luôn muốn trở thành người giỏi nhất. Nhưng thật khó khăn, bởi luôn có những chuyện như đi ngủ đúng giờ, tập luyện hoặc tìm những người bạn phù hợp. Tuy vậy anh trai tôi luôn ở đó, bởi anh ấy không muốn ai phải lơ đãng cả", ngôi sao người Anh nói thêm.

Trong phần còn lại của bài phỏng vấn, Reiss Nelson chia sẻ về chuỗi ngày chơi bóng trên đường phố để hoàn thiện kỹ năng. Và đặc biệt ở chỗ, anh còn cho biết những Tammy Abraham hay Jadon Sancho đều lớn lên gần khu Aylesbury.

Xem video về tài năng của Reiss Nelson: 

    Bình Luận