“Tôi đã tắt thở khi bắt chước Ronaldo ở Man Utd”

Cựu tiền đạo người Pháp tỏ ra rất ngưỡng mộ Cristiano Ronaldo và trân trọng quãng thời gian được gắn bó với CR7 ở Old Trafford.
 

Nhìn lại ngày đầu tiên của Cristiano Ronaldo ở Juventus

Trong sự nghiệp của mình, Louis Saha từng thi đấu bên cạnh nhiều cầu thủ vĩ đại như Roy Keane, Paul Scholes, Ryan Giggs… ở Manchester United, hay Zinedine Zidane, Patrick Vieira, Thierry Henry ở đội tuyển Pháp.

Tuy nhiên, theo cựu danh thủ 42 tuổi, không có ai thể hiện sự chuyên nghiệp hơn Cristiano Ronaldo, chàng trai từng là đồng đội của anh ở "Nhà hát của những giấc mơ" Old Trafford trong giai đoạn 2003 – 2008.

Louis Saha on the time he tried to copy Cristiano Ronaldo’s training regime at Man United - Bóng Đá

 Louis Saha từng có quãng thời gian là đồng đội của Wayne Rooney và Cristiano Ronaldo ở Manchester United.

Mới đây, Louis Saha đã có dịp chia sẻ về CR7 thông qua buổi trả lời phỏng vấn với The Athletic. Cựu tiền đạo Manchester United cho biết:

“Chàng trai đó thật điên rồ. Nếu buổi tập bắt đầu từ 10 giờ sáng, tôi sẽ đến vào lúc 9 giờ và tự tập một mình. Còn Ronaldo, cậu ấy đã có mặt từ lúc 8h30 để làm những việc nhằm đề phòng chấn thương xảy ra, như buộc dây thun quanh mắt cá chân."

Louis Saha cũng mô tả về chế độ tập luyện của Cristiano Ronaldo:

“Tất cả chỉ là lừa bóng và 2 pha dốc bóng với vận tốc siêu nhanh. Tôi không thể theo kịp. Sau 2,3 hay 4 lần chạy tới chạy lui, tôi đã cảm thấy muốn tắt thở. Trong khi đó, Ronaldo vẫn bình thường. Cậu ấy có tài năng, khát vọng rất lớn và luôn tập luyện chăm chỉ.”

    Bình Luận