TIN BÓNG ĐÁ CẬP NHẬT 24/7RSS Tin Tức Bóng Đá Mới Cập Nhật

Atletico Madrid còn thiếu lớp kem trên chiếc bánh

Trong nỗ lực nhằm hoàn thiện đội hình cho mùa giải mới, Atletico Madrid đang hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng Hè 2025. Tuy đã “thay máu” trên diện rộng, HLV Diego Simeone vẫn chưa dừng lại do Atletico vẫn cần thêm một cầu thủ tấn công có khả năng gây đột biến.

U23 Việt Nam vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 1/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức buổi gặp mặt, chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam sau thành tích xuất sắc giành chức vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025. Đây cũng là lần thứ ba liên tiếp đội tuyển đăng quang tại đấu trường khu vực, tạo nên cột mốc lịch sử cho bóng đá trẻ Việt Nam.

Cái bẫy ‘khen’ rình rập Amorim

“Ông ấy muốn xây dựng một đội bóng chiến đấu vì nhau” – Diogo Dalot chia sẻ về HLV Ruben Amorim. Trước đó, Luke Shaw cũng lên tiếng ủng hộ nhà cầm quân người Bồ Đào Nha khi nhấn mạnh: “Amorim đang loại bỏ những thứ độc hại trong phòng thay đồ.”

Xabi Alonso loay hoay với mớ hàng ế của Real Madrid

Thứ Hai tới (4/8) là ngày hội quân của Real Madrid, và thày trò HLV Xabi Alonso sẽ bắt tay vào tập luyện với một đội hình hỗn độn gồm nhiều cầu thủ không có tương lai tại CLB, nhưng vẫn chưa thể thanh lý như David Alaba, Ferland Mendy, Dani Ceballos, Rodrygo, Brahim Diaz…

Gavi: 'Real Madrid lo chứ Barca sao phải lo'

Trở lại sau chấn thương nặng mùa trước, Gavi đã lập tức lấy lại phong độ đỉnh cao. Ở tuổi 20, anh cũng vừa vinh dự được đeo băng thủ quân của Barca trong trận giao hữu với FC Seoul. Và bên lề chuyến du đấu, Gavi đã có một cuộc trò chuyện thú vị với tờ AS.

Man City bạo chi, Pep Guardiola vẫn nhức đầu

Đã 73 ngày kể từ khi Pep Guardiola tuyên bố sẽ rời Man City nếu mùa giải tới không có một đội hình gọn hơn. Đó là vào tháng 5, khi môi ông run lên vì phạm phải điều mà ông coi là hành động tàn ác khi để 4 cầu thủ kỳ cựu ở nhà. Nhưng giờ, ông sẽ phải để cả tá ngôi sao ngồi nhà ở trận gặp Wolves.

MU từng có một 'cái gai' mang tên... Sir Alex

Người hâm mộ MU có thể lắc đầu ngao ngán về sự lao dốc thê thảm của CLB dưới thời Erik ten Hag rồi Ruben Amorim. Tuy nhiên, điều này thực tế chưa là gì nếu so với thời điểm đen tối nhất của Quỷ đỏ dưới triều đại Sir Alex Ferguson...