Những sai lầm cá nhân đã dẫn đến bàn thua của đội chủ sân Old Trafford trong cuộc đối đầu Brentford.

Dễ dàng khẳng định, Casemiro là người đã mắc sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thắng mở tỷ số của Brentford.

Dù các cầu thủ đội khách đang tổ chức pressing tầm cao, Casemiro vẫn tung ra một đường chuyền thiếu quan sát dành cho Sofyan Amrabat.

Hiển nhiên, bóng không tìm đến vị trí của Amrabat, mà thay vào đó thì nó đã rơi vào chân một cầu thủ Brentford.

Dù nhanh chóng truy cản với một pha tắc bóng, Casemiro vẫn không thể giúp Man Utd kiểm soát được tình hình.

Ngay lập tức, đội khách đã tổ chức một tình huống phản công chớp nhoáng.

Bóng nhanh chóng được luân chuyển đến vòng cấm của Man Utd, nơi đang được bao bọc bởi khá nhiều cầu thủ chủ nhà.

Tuy vậy, một đường chuyền thông minh đã loại bỏ được 4 cầu thủ của Man Utd.

Nhưng đồng thời, Bryan Mbeumo cũng không thể đón được đường chuyền này, và bóng đã rơi vào chân Victor Lindelof.

Song, thay vì thực hiện một tình huống giải vây hiệu quả để giúp Man Utd thoát khỏi nguy hiểm, Lindelof lại tiếp bước Casemiro và trở thành "tội đồ" của Quỷ đỏ.

Tình huống xử lý thiếu trách nhiệm của Lindelof lại đưa bóng vào chân một cầu thủ Brentford, khiến khung thành của Man Utd tiếp tục phải đối mặt với sóng gió.

Không mất nhiều thời gian để cân nhắc, Mathias Jensen đã quyết định dứt điểm ngay khi có bóng trong chân.

Một lần nữa, Lindelof đã nỗ lực truy cản nhưng bóng vẫn lăn về phía khung thành của Andre Onana.

Công bằng mà nói, cú sút của ngôi sao người Đan Mạch hoàn toàn không hiểm hóc và Onana thực sự có thể dễ dàng cứu thua trong tình huống này, khi bóng đã nằm trong tầm với của cựu sao Inter Milan.

Nhưng rốt cuộc, Onana lại chứng minh rằng những lời chỉ trích nhắm đến khả năng cứu thua của mình là hoàn toàn chính xác, bởi anh đã bất lực nhìn bóng lăn vào lưới.
Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn |
Copy Link
Huỳnh Phong | 21:41 07/10/2023
Bình Luận